 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 18/02/2013 21:51:44)
Kính gửi các anh, các chị và các bạn trong ban BT Lục Bát Việt Nam!
Đồng Bác Kế rất vui khi bài thơ “Ngập tràn lòng anh” của mình được các anh chị chọn đăng vào dịp tết cổ truyền này!
Kế xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các anh chị và các bạn!
Chúc các anh chị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, may mắn và nhiều thành công!
Chào anh Nguyễn Trọng Liên!
Em cảm ơn anh đã đọc thơ em và đã có thơ cảm nhận, chia sẻ sâu sắc cùng em!
Chúc anh một năm mới mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc, may mắn và thành đạt!
Chào cháu Nguyễn Ngọc Lăng!
Chú cảm ơn cháu đã đọc thơ chú và đã có những lời cảm nhận ưu ái, khích lệ động viên!
Chúc cháu một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn, thành đạt!
Chào anh Vũ Văn Thịnh!
Cảm ơn anh đã đọc thơ em và đã đồng cảm cùng em bằng những vần thơ rất mượt mà và rất tình tứ!
Chúc anh một năm mới mạnh khỏe , hạnh phúc và dạt dào hồn thơ!
Chào anh Hồng Đức!
Kế rất vui được làm quen với anh!
Được anh vào đọc thơ và dành thời gian làm thơ hoạ là một vinh dự đối với Kế.
Bài thơ Hoạ của anh thật tài vì anh vẫn giữ được vần điệu, giữ được tất cả các từ ở cuối mỗi câu mà không hề gượng ép! Và thế là anh đã có một bài thơ rất hay hoàn toàn độc lập.
Cảm ơn anh nhiều!
Mong được giao lưu nhiều cùng anh!
Chúc anh một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành đạt!
Chào anh Đặng Hữu Lượng!
Em rất xúc động và lấy làm vinh dự khi được anh luôn đồng hành cùng em.
Những vần thơ chia sẻ của anh luôn rất gần gũi, rất vui, rất hay.
Sự động viên cổ vũ của anh đã khích lệ em rất nhiều!
Cảm ơn anh nhiều!
Chúc anh luôn trẻ, khỏe, vui tươi, hạnh phúc và dào dạt hồn thơ!
Chào anh Đỗ Minh Tâm!
Em rất vui khi được anh luôn theo dõi, đồng hành cùng em trong trang Lục Bát Việt Nam này!
Những chia sẻ thân tình, những lời khích lệ, động viên của anh thật là quý báu!
Em cảm ơn anh nhiều!
Chúc anh vui, trẻ, khỏe, hạnh phúc và dạt dào hồn thơ!
Chào chị Võ Thị Nhật Lệ!
Kế rất vui được làm quen cùng chị!
Bài thơ cảm tác của chị cũng rất mượt mà, rất say đắm, thiết tha ngào ngọt, rất hay!
Cảm ơn chị nhiều!
Mong có nhiều dịp được giao lưu cùng chị!
Chúc chị vui tươi, trẻ khoẻ, hạnh phúc và luôn bay bổng hồn thơ!
Chào chị Kiều Huệ!
Em rất vui được chị vào đọc thơ em, làm thơ chia sẻ rất sâu sắc cùng em.
Cảm ơn chị nhiều!
Chúc chị một năm mới trẻ khỏe, hạnh phúc và dạt dào hồn thơ!
Chào em Lục Thị Bích Hạnh!
Anh rất vui khi em luôn đồng hành cùng thơ anh. Những lời chia sẻ động viên thân tình của em có sức cổ vũ động viên rất to lớn đối với anh!
Cảm ơn em nhiều!
Chúc em cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành đạt!
Chào chị Trần Thị Thanh Liêm!
Em rất vui được chị vào đọc thơ em và đồng cảm với em bằng bài thơ “Duyên thơ tình bạn”.
Bài thơ của chị thật ấm nồng tình bè bạn anh em, thi huynh, thi hữu!
Em cảm ơn chị nhiều!
Chúc chị vui, trẻ, khỏe, gia đình hạnh phúc!
Chúc riêng chị luôn dào dạt hồn thơ và làm nhiều thơ hay!
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 10/02/2013 11:37:49)
Bài thơ của H rất hay. Xin có vài dòng cia sẻ & xin chuvs H cùng quý quyến xuan mới như ý!
DUYÊN THƠ TÌNH BẠN
Mấy bận ru hồn tới suối thơ
Niềm vui chợt đến thật đâu ngờ
Lời hay nghĩa đẹp ghi tâm nhớ
Ý tuyệt câu lành khắc dạ mơ
Họa xướng đường thi luôn ngóng đợi
Vịnh ngâm lục bát vẫn mong chờ
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Ký ức thân thương chẳng xóa mờ
Đại học Đại Nam, 10/02/2013
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội
(Ngày 08/02/2013 17:25:02)
Hà Nội chuẩn bị bước vào xuân, từng con Phố, Ngõ nhỏ ai cũng cảm nhận được Xuân đang đến rất gần.Hôm nay tôi vào trang lucbat quen thuộc để đón đọc những bài thơ yêu thích.
Cảm ơn anh Đồng Bác Kế với bài thơ Ngập Tràn Lòng Anh tôi dừng lại rất lâu để cảm nhận cùng các độc giả, Tôi đọc nhiều thơ anh nhưng bài thơ này anh đã mang được một hương vị tình yêu nồng nàn.Cảm nhận của toi lúc này thật khó tả, muốn dành nhiều , thật nhiều lời chúc mừng anh Đồng Bác Kế,Ngập Tràn Lòng Anh thật tuyệt vời, Mùa Xuân này anh đã mang hơi ấm cho độc giả trên lucbat
Còn 1 ngày nữa là năm mới đến tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới anh và gia đình một Năm mới Hạnh Phúc- An khang- Thịnh Vượng.
 Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.coo.vn - 0907160178 - CLB Lục Bát Sài Gòn
(Ngày 08/02/2013 8:00:52)
Năm hết tết đến Đồng bác Kế có tâm sự vui ,thật ấm áp .Chúc mừng nhé !
KH chúc ĐBK vui hưởng 1 cái tết thật hạnh phúc và năm mới Vạn sự như ý
Tình xuân hạnh phúc nhất đời
Mưa xuân tưới lộc cho đời yêu thương
Hoa xuân sắc thắm nồng hương
Nắng xuân rực rỡ bốn phương đón mừng
 VÕ THỊ NHẬT LỆ - banglangq75@yahoo.com - 0975458399 - BÌNH ĐẠI BẾN TRE
(Ngày 08/02/2013 6:04:28)
tác giả Đồng Bác Kế thân mến
Bài thơ anh nồng nàn say đắm quá
nên mình cũng cảm tác đôi câu tặng anh nhé
HƯƠNG TÌNH SAY ĐẮM ANH TRAO
EM NGHE HẠNG PHÚC DÂNG TRÀO TRONG TIM
THỀM XUÂN RỘN RÃ MUÔNG CHIM
MỘNG MƠ TÍM CẢ ĐỒI SIM ĐỢI CHỜ
SAY TÌNH SAY CẢ Ý THƠ
CHO ĐÊM TRẢI GIẤC BÊN BỜ DẤU YÊU
 Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh
(Ngày 07/02/2013 22:20:51)
Chúc mừng Đồng Bác Kế có một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc. Nhân dịp năm mới chúc thi sỹ và gia đình đón xuân vui khỏe, phúc lộc đủ đầy, nhiều cảm xúc cho thơ cất cánh bay.Thân ái mong gặp lại nhé.
 Đặng Hữu Lượng - danmghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 07/02/2013 19:53:44)
Xin chào Đòng Bác Kế .
Sao Bạn lại cũng như tôi
Cầm tay " AI " cứ bồi hồi thế ni !
XIN ĐỪNG HỎI
Đừng HỎI tình yêu ở đâu
Ở ngay đúng giữa nhịp cầu hai tim
Cầm tay Em , Anh mới tin ( ! )
Chiếc cầu đã bắc hai tim lúc này !............
Chẳng Trà chẳng rượu mà say
Không trăng , không gió - Trời xoay , đất vòng ! ..!
Xin chào - hẹn gặp lại
Bác Kế chẳng hiểu Bạn đây
Suốt đời chưa được nắm tay - một người
Đi Chùa , niệm phật khắp nơi
Nặng căn - chắc phải - một đời - cô đơn ! )
Chấm than ( ! ) ngàn dấu rõ ràng
Ngàn câu than thở thở than - cả đời !
Rất mong Anh cảm thông !
 hồng đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - Xuan mai, Chương mỹ Hà nội
(Ngày 07/02/2013 15:47:41)
Thân gửi nhà thơ Đồng Bác Kế! Đồng cảm với tứ trong bài thơ của anh tôi xin chia vui cùng anh và xin HỌA chia sẻ bài thơ của anh với tiêu đề mới là”Ngập tràn tình anh” với nguyên tắc giữ nguyên vần của anh ở từ thứ 6 tất cả các câu và từ thứ 8 tất cả các câu tám . Xin chúc anh sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.
NGẬP TRÀN TÌNH ANH
Đón từ ánh mắt em trao
Cái duyên đã bén hồi nào mà em!
Nhớ em, ngày, lại nhớ đêm,
Sương khuya qua nắng bên thềm dã tan
Tim anh dẫu có ngèo nàn
Hình như đã trốn cả sang em rồi
Em trao nóng bỏng làn môi
Lửa tình trót bén rạng ngời đôi ta
Mặn nồng, ngây ngất thiêt tha
Ru anh hơi ấm, em là nàng tiên
Dịu êm như thể mẹ hiền
Cái duyên em ẩn – thiêng liêng nụ cười
Em là hoa của đất trời
Hương đồng gió nội, hơn mười cao sang
Chìm trong cái cõi mơ màng
Tình em đã đắm ngập tràn tình anh!...
Hông Đức
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình
(Ngày 07/02/2013 8:35:16)
Thật nồng nàn,và cũng thật lãng mạn,từ đầu đến cuối của bài thơ,tình
yêu quả là tuyệt vời,không chút e lệ thế mới là Đông bắc Kế chứ; xin
chúc mừng,có mấy câu góp với ông đây
Chẳng còn như những ngày nào
Cầm tay e lệ em trao rụt rè
bồng bềnh dưới cánh màn che
Gío sương vi vút ngoài hè mà than
Chốn tiên,trong cõi nhân gian
Biết bao hương nhụy,nồng nàn tình yêu
Trần,đời say tỉnh bao nhiêu
Khuyết,cong còn lại những điều phù vân
Vũ Văn Thịnh
 Nguyễn Ngọc Lăng - langnguyen002@gmail.com - 0982723635 - Hà Nội
(Ngày 06/02/2013 23:27:47)
"Ngập tràn lòng anh" thật đầm ấm, nồng nàn!Hơi ấm của bàn tay em - hơi ấm của tinh yêu thạt diệu kì! Hơi ấm ấy xua tan đi cái gió lạnh sương khuya, nó làm cho đôi tim sát lại.Không gian như bừng sáng và trải rộng rộng khí anh có em, khi tinh yêu thăng hoa, hạnh phúc ngập tràn!
Tác giả thật nhậy cảm và tinh tế khi nghe được nhịp đập của đôi trái tim yêu!
 Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - 02-Ngõ Tiền Phương, Đào Duy Anh, TP Thanh Hóa
(Ngày 06/02/2013 23:00:09)
Trắng trong thuần khiết mơ màng
Em là tia nắng ngập tràn lòng anh!
Em là tia nắng trong lành
Đem hương sắc của trời xanh xuống trần
Em là một ánh trăng ngân
Ủ màu hạnh phúc ngàn năm cho đời
Em là tất cả trong tôi!
Chúc mừng một bài thơ về tình yêu và hạnh phúc của Đồng Bác Kế với những ngày kề cận một năm mới đang sang! Chúc mừng!
|