Thứ hai, 15/06/2026,


Cám ơn lời của con tim
Cho ta thổn thức bao đêm ngóng chờ
Cám ơn đẹp một giấc mơ
Ta về lối cũ câu thơ đầu đời


 

Người đi theo những tháng năm
Nhớ mùa xoan nở - xa xăm ngày nào
Hương thầm năm ấy gửi trao
Để giờ rụng tím lối vào nhà em.

Có loài hoa kén người thờ
Đó đây... Sống ở bụi bờ... Đó đây
Thẹn thùng: Thân cỏ, lá cây
Hoa tim tím "Xấu-Hổ" gầy nhụy tơ

Em tìm ai, chốn hội quê?
Tôi chờ em, giữa bộn bề ngày xuân
Phải chăng mộng ảo phù vân
Cái xa thì nhớ, cái gần lại quên!

Bóng hình xưa tháng năm qua,
Hoa tiêu em mãi chẳng nhòa trong mơ.
Đôi chân trong ánh trăng mờ
Trong đêm huyền thoại bây giờ nơi đâu?

Giấu trong vạt áo tứ thân 
Nụ cười lúng liếng mỗi lần trao nhau
Em nhìn mắt sắc dao cau
Nhìn thôi đừng bỏ bùa nhau làm gì.  
 

Mơn man sóng dải lụa mềm
Hôn bờ cát trắng biển thêm mặn mòi
Biển ru tình khúc Em - Tôi
Chìm trong tiếng sóng một đời... Yêu em...

Ai người sau những đam mê
Mộng tan, duyên vỡ... não nề xót xa
"Thiện căn bởi tự lòng ta"
Lợi - danh âu cũng phù hoa nhất thời

Trên dòng, dưới bến, vườn hoa
Dòng sông chở nặng phù sa đắp bồi
Chiếc ghe bầu của bạn tôi
Lướt trên năm tháng êm trôi an bình

Về thăm lại bến sông xưa
Bâng khuâng nhớ buổi chiều mưa thuở nào
Đò ngang em đẩy nhẹ sào
Sóng tình sóng nước chênh chao mạn thuyền

Nhớ hồi mẹ hát ru nôi
lời ru đêm thức – đầy vơi cõi lòng
Lời ru… khắc khoải sâu nông
Hanh hao cơn gió
Cong cong lối mòn...

Bao năm mình cách xa nhau
Em còn nhớ mãi tình đầu say mê
Trông vầng trăng khuyết đêm về
Bâng khuâng nhớ mối tình quê ngày nào.

 

 
Trước tiên Trước Trang [625 ,626 ,627 ,628 ,629 ,630 ,631, 632 ,633 ,634 ,635 ,636 ] Tiếp  Cuối cùng