Thứ hai, 15/06/2026,


Kén hoa (Cao Trần Nguyên) (20/04/2015) 

KÉN HOA


Cao Trần Nguyên


Thử xem nên kén hoa nào:
Bên Hồng có Cúc, bên Đào có Mai
Hoa Sen - cốt cách trang đài
Hoa Quỳnh -n ở lộ hình hài phau phau...


Ngoài thềm, sân trước, ngõ sau
Sắc mầu hao háo nhìn nhau... Ơ hờ(?!)


Có loài hoa kén người thờ
Đó đây... Sống ở bụi bờ... Đó đây
Thẹn thùng: Thân cỏ, lá cây
Hoa tim tím "Xấu-Hổ" gầy nhụy tơ


Kén người... Hoa đã vào thơ
Bõ bèn: Bến bãi, bụi bờ... Bập bênh!

 

C.T.N

 

_______________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Hạ Long)
Email: caotrannguyen@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 20/04/2015 16:16:44)

Nhà thơ Cao Trần Nguyên tuy tuổi cao nhưng có thơ đều đặn trên lục bát thật đáng mừng! Bác rất yêu hoa mà lại trồng nhiều hoa "ngoài thềm, sân trước, ngõ sau" nên tha hồ kén chọn, thật thú vị! Người kén hoa nhưng cũng
"Có loài hoa kén người thờ
Đó đây... Sống ở bụi bờ... Đó đây
Thẹn thùng: Thân cỏ, lá cây
Hoa tim tím "Xấu-Hổ" gầy nhụy tơ"
Chúc nhà thơ luôn vui khỏe và có thêm nhiều sáng tác cho lục bát.
NĐT

Các bài khác: