Sóng đôi (Bùi Huy Đức) (18/04/2015)
SÓNG ĐÔI
Bùi Huy Đức
Anh
Là sóng vỗ trùng khơi
Em
Là bờ cát một đời ngóng trông
Anh
Man mác gió hừng đông
Em
Vầng trăng tỏ bềnh bồng bên anh
Anh
Màu trời biển trong xanh
Em
Hồng tia nắng trên cành non tơ
Nghĩa tình hóa những vần thơ
Mặc cho sóng cả đôi bờ cách xa
Ngàn trùng trời đất bao la
Một ngày kia biển hiền hòa dịu êm
Mơn man sóng dải lụa mềm
Hôn bờ cát trắng biển thêm mặn mòi
Biển ru tình khúc Em - Tôi
Chìm trong tiếng sóng một đời... Yêu em...
B.H.Đ
______________
Liên hệ tác giả Bùi Huy Đức
Tổ 02 Phường Quán Triều, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 0972 035 709
Email: buihuyduc7@gmail.com
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: