EM ĐI XEM HỘI
.jpg)
Đào Trọng
Em đi xem hội sớm nay
Heo heo gió bấc, mưa bay giăng mùng
Sao em chẳng hẹn tôi cùng
Phong phanh áo mỏng lạnh lùng, lẻ đôi
Lòng tôi như lửa đang sôi
Nôn nao hết đứng lại ngồi đợi em
Ô nghiêng che lệch người chen
Mải vui tan hội em quên đườngg về
Em tìm ai, chốn hội quê?
Tôi chờ em, giữa bộn bề ngày xuân
Phải chăng mộng ảo phù vân
Cái xa thì nhớ, cái gần lại quên!
Đ.T
_____________
Tác giả Đào Trong (Hải Phòng)
ĐT:0978779728
Email:daotrong1941@gmail.com
|
Thơ hay tình tứ, áo mỏng nghĩ ra...bớ người ta mặc áo tứ thân thầm kín...thế kia...hóa ra tác giả Em đi xem hội là một bài thơ hay của tác giả Đào Trọng Hải Phòng. Bao nhiêu bài thơ viết nhiều về lễ hội, nhưng ở đây không có tên lễ hội cụ thể nào ở nơi này hay nơi khác, mà chỉ là lễ hội chốn quê. Hội không tên nhưng lại:"Ô nghiêng che lệch người chen Hồ Đình Bắc |