HOA TIÊU
.jpg)
Đỗ Thu Yên
Chân trần trong ánh trăng suông
Hoa tiêu em đứng chỉ đường xe anh
Bắp chân con gái trắng xanh
Theo em bước vội xe nhanh qua ngầm
Bãi bom nổ chậm rất gần
Đôi chân em rẽ tránh dần hiểm nguy
Xe anh vượt dốc vội đi
Tên không kịp hỏi, biết chi quê nhà
Bóng hình xưa tháng năm qua,
Hoa tiêu em mãi chẳng nhòa trong mơ.
Đôi chân trong ánh trăng mờ
Trong đêm huyền thoại bây giờ nơi đâu?
Đ.T.Y
________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Email: truongson486@gmail.com
|
Cảm ơn Linh Thy động viên TY nhé! Trông hình cứ ngỡ " Thuở ấy Trường Sơn" đấy thôi ! ĐỒNG CẢM Cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Bình HOA TIÊU TRƯỜNG SƠN Cảm ơn đồng đội và đồng nghiệp Nguyễn Thanh Tuyên.
Cảm ơn bạn Lê Quang Thuấn
cảm ơn ban Nguyễn Xuân Ngọc. Giản dị, chân thực. Đỗ Thu Yên (một người trong cuộc) đã lưu một ""clip về những "cọc tiêu" sống và những nữ "hoa tiêu" anh hùng trên những nẻo đường bom cày đạn xới đã qua. Khi đọc bài này khiến tôi không khỏi nhớ lại một thời chiến trận đoàn quân ra trận HOA TIÊU |