Hẹn về cùng dệt trăng thơ
Quê hương hai chữ thân thương
Là ngày đi học mái trường phượng hoa
Tảo tần hôm sớm mẹ ta
Đầu sông ngọn suối đường sa dặm gần
Về thăm Lăng Bác chiều nay
Thu sang gió thoảng hàng cây rì rào
Ba Đình đỏ thắm cờ Sao
Nén hương dâng Bác nghẹn ngào lệ rơi
Hưng Yên xứ nhãn bãi bồi
Còn em quê ở xa xôi Sông Đà
Vì thơ nay gặp một nhà
Duyên thiên gắn bó hẳn là rất lâu
Hẹn em về với Hưng Yên
Cháu con đất Tổ Vua Hùng
Hân hoan chuẩn bị đi mừng hội thơ
Hưng Yên náo nức đón chờ
Tưng bừng ngày hội rợp cờ sắc thu
Lẽ nào anh đã quên em
Trà thơm để nguội hương quen vẫn chờ
Đường yêu nhạt những vần thơ
Không còn mây trắng ngẩn ngơ khoảng trời
Người ta tát nước có đôi
Em ơi! Tát nước lẻ noi sao đành?
Tát sao cho lúa tốt xanh
Cho mùa bội hạt, cho tình nặng sâu ?
Bốn mùa, nắng hạ mưa giông
Con đò là bạn, bến sông là nhà
Đêm về, Cha trải lời ra
Con thơ nồng giấc, lời cha còn nhiều
Vu Lan xa mẹ mấy mùa
Đáp đền năm tháng vẫn chưa đủ đầy
Sức tàn theo tháng theo ngày.
Nắng, mưa, bão, lũ đắng cay trăm bề.
Ngày Rằm tháng bảy Vu Lan
Thành tâm kính cẩn dâng tràng hoa thơm
Trước tòa Phật chứng lòng con
Cầu xin Cha Mẹ An khương Thọ trường
Trời xanh thắm sắc hoa cờ
Thả vào tim trẻ ước mơ ban đầu
Con đường phía trước to cao
Thầy Cô dìu bước em vào tương lai