MÃI ĐỢI
Vương Xuân Ánh
Lẽ nào anh đã quên em
Trà thơm để nguội hương quen vẫn chờ
Đường yêu nhạt những vần thơ
Không còn mây trắng ngẩn ngơ khoảng trời
Nhạt nhòa kỷ niệm chơi vơi
Cạn dầu, nguội lửa để đời xa nhau
Tủi em tha thiết "mời trầu"
"Hoa thơm bướm lượn", "Qua cầu gió bay"
Không lời "Giã bạn" chia tay
Mặc tằm xơ xác bao ngày tơ vương
Mờ hoen má đỏ môi hường
Xạc xào lá rụng con đường hẹn xưa
Tàn xuân hội mãn chợ trưa
Em còn mãi đợi như vừa thắm duyên
Xót mình phận mỏng thuyền quyên
Biển đau thao thức đất liền có hay?
X. Á
Những từ trong"... " là tên các làn điệu dân ca quan họ