BỒI HỒI XỨ NHÃN
Đỗ văn Quỳnh
Hưng Yên xứ nhãn bãi bồi
Còn em quê ở xa xôi Sông Đà
Vì thơ nay gặp một nhà
Duyên thiên gắn bó hẳn là rất lâu
Mượn vần sáu tám làm cầu
Lời thề năm ấy đã đâu phai mờ
Bốn Mường em đợi vẫn chờ
Rượu cần tay vít, tâm mơ nhãn lồng
Mường em yếm thắm môi hồng
Hôm nay mát mái suôi dòng Hưng Yên
Vần thơ chèo lái con thuyền
Dong buồm đón gió tới miền...Thương yêu
Vườn dâu Phố Hiến phì nhiêu
Đà Giang bồi đắp đã nhiều phù sa
Để cho mình lại gặp ta
Sông Hồng kết nghĩa sông Đà anh em
Đ.V.Q
Tác giả: Đỗ Văn Quỳnh
CLB lục Bát Tỉnh Hòa Bình
tamthanh0502@gmail.com