QUÊ HƯƠNG MẸ HIỀN
Nguyễn Xuân Ngọc
Quê hương hai chữ thân thương
Là ngày đi học mái trường phượng hoa
Tảo tần hôm sớm mẹ ta
Đầu sông ngọn suối đường sa dặm gần
Tình nhà nghĩa nước quân dân
Cây đa giếng nước trong ngần tiếng ca
Từ trong nôi mẹ ru ta
Lớn khôn có được bao la công thầy
Ươm mầm gieo hạt từng ngày
Trải bao mưa nắng đắng cay ngọt bùi
Cây đời nảy lộc xanh chồi
Nặng tình cha mẹ đầy vơi công thầy
Công cao nghĩa trọng ơn dầy
Cổ nhân đã dạy sao nay chưa tròn?
Hỏi thầy rồi mới trách con
Nguyên nhân gốc rễ cội nguồn bởi đâu? !
Vì tiền xa cách …bể dâu
Vô tình nghĩa trọng tình sâu phai mờ
Thầy xưa như mẹ như cha
Nay phai mờ bởi bóng ma “đồng tiền”
Lập lại trật tự cho yên
Thầy giáo, thầy thuốc mẹ hiền như xưa
X.N
Mobile: 01677.225.720
Email: Ngocnx.1939@gmail.com