Thứ sáu, 26/04/2024,


Về với Hưng Yên (Hương Sinh) (09/09/2017) 

 VỀ VỚI HƯNG YÊN

 

 

Hương Sinh

 
Hẹn em về với Hưng Yên
Ngất ngây hương nhãn mà quên lối về
Phù sa bồi đắp thành quê
Truyện tình trên cát triền đê sông Hồng.
 
Cánh buồm lộng gió bến sông
Câu ca muôn thuở lẫy lừng gần xa
Nguyệt Hồ in nửa Hằng Nga
Chùa chuông tiếng mõ nghiêng tà áo nâu.
 
Dáng em cô Tấm bên cầu
Hương sen, hương lúa đằm sâu cõi lòng
Một vùng trời đất xanh trong
Trăng Kinh Kỳ thả bềnh bồng tiếng thơ.
 

 

H.S
 
 
 
____________
Tác giả: Hương Sinh
 
CN CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên
 
 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Hưng Yên  (Ngày 10/09/2017 19:59:37)

Cách nhau chỉ một dòng sông/ Chín mùa lục bát mà không thấy người/ Mải tìm hoa phía chân đồi / Mặc cho lục bát cuốn trôi lục bình/ Triều Dương in bóng với hình/ Hai quê Hưng - Thái nghĩa tình bền lâu/ Dù cho biển rộng, sông sâu/ Tre làng ta bắc nhịp cầu sông thương. Cảm ơn NT Phạm Tự đã ghé quán thơ em.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 10/09/2017 17:10:06)

*Lục bát đọc ngược
- Bài “ VỀ VỚI HƯNG YÊN”
của Hương Sinh
--------------------------------------

VỀ VỚI HƯNG YÊN

Một vùng trời đất xanh trong
Hương sen, hương lúa cõi lòng đằm sâu
Dáng em cô Tấm bên cầu
Chùa chuông tiếng mõ áo nâu nghiêng tà.

Nguyệt Hồ in nửa Hằng Nga
Câu ca muôn thuở gần xa lẫy lừng
Cánh buồm lộng gió bến sông
Truyện tình trên cát sông Hồng triền đê

Phù sa bồi đắp thành quê
Ngất ngây hương nhãn lối về mà quên
Hẹn em về với Hưng Yên
Trăng Kinh Kỳ thả SAY MỀM...tiếng thơ.

Các bài khác: