Thứ sáu, 26/04/2024,


Trần Thị Thu Hà (11/10/2011) 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Trần Thị Thu Hà còn có các bút danh Trần Thu Hà, Trần Thị Hương Châu.
Sinh ngày 23/09/1974
Quê quán: Sơn Châu- Hương Sơn - Hà Tĩnh
Nghề nghiệp: Giáo viên Ngữ Văn
Trình độ: Thạc sĩ
Nơi công tác hiện nay: Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh (trước đây là Trường THPT Lục Ngạn số 2)
Bắt đầu sáng tác năm 12 tuổi, có thơ đăng báo năm 1996.
Nhận tặng thưởng đồng hạng Tác phẩm Tuổi xanh báo Tiền Phong năm 1997 với bài thơ "Vết son môi".
Có một số sáng tác đăng rải rác ở các báo và tạp chí: Tiền phong, Văn học và tuổi trẻ, Tài hoa trẻ, Văn nghệ quân đội, Sông Thương, Người Kinh Bắc... từ 1997 đến nay.
Hiện vẫn tiếp tục viết tuy không nhiều. Đặc biệt yêu thích thể thơ lục bát cách tân.

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

NỖI NIỀM QUAN HỌ

Em rồi lại hát dân ca
Lại nâng mớ bảy mớ ba thẹn thùng
Lại từ những chuyến đò đông
Về đây thắt dải lụa hồng làm duyên

Em giờ ít nhớ nhiều quên
Gặp nhau dám hỏi có nên bạn bầy?
Ngày xưa kết chạ… Ngày nay
Quai thao nón thúng độ rày… biết sao!

Em rồi môi thắm má đào
Búp sen tỏa nắng… Hội vào đã lâu…

Gọi đò chẳng thấy đò đâu
Chỉ còn tôi đứng chân cầu… ngóng em!

TÌM

Em tìm… Em
Giữa hư vô
Nhọc nhằn chỉ thấy dại khờ là em
Em… tìm em
Giữa bóng đêm
Mịt mùng chẳng thấy bóng em mịt mùng
Em tìm… Em
Giữa vô cùng
Mênh mang
Chỉ thấy
Hãi hùng
Đơn côi
Em… Tìm em
Giữa cuộc đời
Bơ vơ chẳng thấy một người
Là em.



VỀ LỤC NGẠN

Những ngày xưa cũ nơi đâu?
Thẩn thơ tìm mãi một màu áo lam
Suối xa còn đọng sắc chàm
In vào bóng núi ngút ngàn keo xanh
Thoảng nghe câu lượn... giật mình!
Tưởng như hoa gạo hoá thành lời ca
Năm nào cũng một tháng ba
Người đi hát hội để mà yêu nhau...

Những ngày xưa cũ nơi đâu
Có còn giữ lại ngày sau chút gì?


GIÃ BIỆT

Một chiều giã biệt dòng Thương
Nửa đời câu hát còn vương chốn này
Sông Cầu, sông Đuống là đây
Bồi hồi sông Lục những ngày còn thơ
Đôi dòng nước chảy lơ thơ
Vẳng nghe ghềnh thác dội xô nỗi niềm
Mơ tìm quan họ bao đêm
Giờ thương câu lượn một miền xa xôi
Bao nhiêu năm đã qua rồi
Xoè tay... giọt nước mắt rơi... ngại ngùng
Chia tay hỏi có tương phùng?
Người xa góp nhặt mấy dòng bâng khuâng...

 


NGÀY NẮNG

Bắt đầu nắng hửng rồi đây
Áo mỏng manh lại nhớ ngày chớm đông
Chút hanh hao ửng má hồng
Nụ cười thoảng gió rối lòng heo may...

Bắt đầu nắng hửng rồi đây
Bao nhiêu giá buốt lại bay về trời
Chỉ còn một chút lạnh thôi
Đủ cho tay ấm vai người sáng nay...

Bắt đầu nắng hửng đây này!
Nắng chan hoà nắng xoá ngày âm u
Hết rồi mờ mịt sương mù...
Kìa hoa mở cánh, lá đu mặt trời!

Chỉ còn một chút lạnh thôi...

1/4/2011

MƯA


Một mình
Uống…
Một cơn mưa.
Đường loang loáng
Ướt…
Mà chưa thấy người.
Đèn pha
Vấp…
Một tiếng cười.
Giật mình
Mưa đã tạnh rồi
Còn đâu!!!

Một mình
Tí tách
Hạt đau.
Dưới chân vương mấy vỏ sầu
Nát tươm…
09/2011


Trần Thị Thu Hà

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Công Tiến Thịnh - cong.tienthinh@yahoo.com - 0912 913 963 - Tây Hồ-Hà Nội  (Ngày 06/01/2012 13:38:04)





Chào cô giáo Trần Thị Thu Hà.
Cô người Hà Tĩnh mà sao nặng tình quan họ đến vậy?
Nhiều lắm những câu thơ về người quan họ,cho tôi góp một câu với nhé:

THẦM

Miếng trầu cánh phượng nâng mời
Em như thầm nói đôi lời riêng nhau
Vôi nồng thầm bén duyên cau
Để tôi thầm nhớ, hội sau thầm chờ.

CTT

  Nguyễn Xuân Hùng  - theend.love_bn@yahoo.com - 01659559536 - THPT Hàn Thuyên  (Ngày 31/12/2011 18:19:15)

Em chào cô em thích bài thơ Giáng Sinh của cô lắm ^^!
 

  Nguyên thị Hạnh - Locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 05/11/2011 9:11:29)

PHẢI CHĂNG...

Phải chăng
(đọc Thu Hà)
Người thì ở bến Sơn châu
Về quê Quan họ ...say cau quê mình
Vì chưng mến cây Trúc xinh
Nên mình ở lại để tình nơi đây.

Trang Hạnh
5-11-2011

  Trần Anh Dũng - trananhdunght@gmail.com - 0903143466 - Tp.HCM  (Ngày 04/11/2011 22:31:34)

Đọc thơ lục bát của bạn rất hay.Mình cùng quê với bạn (Sơn Châu, Hương Sơn),làm thơ từ ngày còn học trường PTHH Lê Hữu Trác 1 và đã có thơ in trên báo Văn Nghệ, VNQĐ, Sông Hương , Hồng Lĩnh...hiên là Thạc sỹ kỹ thuật công tác tại TPHCM
Cùng quê sao lại không biết nhau nhỉ?

  đặng đình hưng -  - 01689165099 - 14 tổ 22 plee hồng phong t p phủ lý  (Ngày 04/11/2011 17:53:35)

rất hay mỗi hoa một sắc
tôi muốn gửi bài.... mà chưa bết cách liên lạc thế nào.. nhăn qua điện thoại hoặc gửi tài liệu ...

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 12/10/2011 13:48:18)

Thơ lục bát của bạn rất hay. Phải chăng bạn là con em thầy TRẦN QUỐC NGHỆ, hay là học sinh của thầy ( quê thầy cũng Sơn Châu).Tôi là học sinh của thầy khi thầy dạy ở trường PHAN ĐÌNH PHÙNG.
Thân ái!

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 11/10/2011 16:57:37)

" Mưa " một thi phẩm lục bát đổi mới phong cách ? Không ! Đó là một kịch bản truyền hình " Đến với người thương " (?). Cặp thơ cuối nội tâm, ẩn ý, tế nghị. Thật thi vị . Xin chúc mừng chị.

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  Lương Minh Khuyến -  - 0988507175 - Hà Nội  (Ngày 11/10/2011 15:42:06)

hơ hay nhưng chua có thơ viết về bạn bè.
 

Các bài khác: