Thứ hai, 29/04/2024,


Nụ cười (Ngô Nguyễn) (14/04/2012) 
 
NỤ CƯỜI
 
Ngô Nguyễn
 
Nụ cười
hoa nở trên môi
Ngả nghiêng làm cả đất trời ngả nghiêng
Môi hồng bén nụ cười duyên
Nẩy mầm sức sống bừng lên sắc mầu.
 
Nụ cười
em hướng vào đâu
Tươi hoa thắm cỏ mượt màu thi ca
Nụ cười
chúa của loài hoa
Chạm vào choáng ngợp ngỡ là thôi miên...
 
Chả hoa hậu chả nàng tiên
Nụ cười
tan biến buồn phiền trong nhau...
 
N.N
 
 
_____________
Tác giả: Ngô Nguyễn
Khương Trung, Hà Nội
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.8533690 - Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 15/04/2012 0:34:26)

Chân thành cảm ơn các bạn: Bùi Huệ, Đỗ Lương Điền, Đào Phong Lưu, Bùi Xuân Phượng có những lời chia sẻ và có những bài thơ làm phong phú,làm giầu cho nụ cười... Chúc các bạn vui, khỏe và tràn đầy nụ cười trong cuộc sống...
Ngô Nguyễn

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 14/04/2012 22:42:29)

Bài thơ Nụ cười của tác giả Ngô Nguyễn quá tuyệt diệu, ý nghĩa sâu xa, không dám hoạ chỉ xin góp vui hoà cảm đôi vần.

Nụ cười chúm chím làn môi
Em như thu cả đất trời vào trong

Nụ cười ủ giọt nắng đông
Cho tươi mầu lá, cho hồng sắc xuân.

Nụ cười trong cõi nhân quần
Là liều thuốc bổ, sức thần hồi sinh.

BXP

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243/0913849 - Nhà máy gang cầu Thiên Phát, Bắc Ninh  (Ngày 14/04/2012 20:42:41)

“Ba quan đổi một nụ cười”
Gói thơ mang đổi cho người môi xinh,
Đổi nụ chúm chím cười tình,
Đổi hàm răng nhỏ trắng tinh đang cười.
Nụ cười là hoa của đời,
Môi luôn tươi tắn là gười nhiều duyên.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 14/04/2012 18:11:40)

Xin đồng cảm cùng tác giả

NỤ CƯỜI

Thế gian có lắm nụ cười
Nụ cười đem đến con người vui tươi
Ở đâu mà thiếu tiếng cười
Cây không mọc được ,bầu trời âm u
Nụ cười từ tiếng mẹ ru
Nụ cười từ lúc trẻ thơ vui đùa
Nụ cười như thể bỏ bùa
Khi em tình tứ môi đưa nụ cười
Nụ cười chúm chím cười tươi
Nụ cười phấn khởi khi mời trầu nhau
Nụ cười thơm ngát hoa cau
Tim tím hoa khế ở sau vườn nhà
Nụ cười chân thật chan hòa
Đón mừng hạnh phúc cả nhà cười vang
Nụ cười khắp xóm khắp làng
Được mùa trảy hội xốn xang tiếng cười
Nụ cười quý lắm người ơi
Hãy luôn giữ mãi trên môi nụ cười

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 14/04/2012 16:50:58)

KH xin đồng cảm với Ngô Nguyễn ."Nụ cười bằng mười thang thuốc"
Thân chúc tác giả luôn có những nụ cười thật vui tươi..

NỤ CƯỜI

Nụ cười vô giá ai ơi
Trời cho không bán để đời tặng nhau
Chúc người hạnh phúc bền lâu
Nụ cười tươi tắn thay câu thật lòng

Đẹp sao đôi má ửng hồng
Nụ cười nổi bật lúm đồng tiền duyên
Nụ cười khích lệ động viên
Khi ta thua cuộc niềm tin vững vàng

Nụ cười cảm xúc hân hoan
Mừng vui đón nhận bé ngoan chào đời
Nụ cười có ở khắp nơi
Chan hòa tình cảm lệ rơi cũng cười

Nụ cười mãi mãi xinh tươi
Giòn tan câu chuyện nụ cười hả hê
Nụ cười đáng giá đừng chê
Món quà quý giá đem về tặng nhau...

Nụ cười tạm biệt buồn đau
Nụ cười an ủi khổ sầu xóa tan


Các bài khác: