Thứ hai, 29/04/2024,


Hãy về với anh (Đào Phong Lưu) (14/04/2012) 
HÃY VỀ VỚI ANH
 
 
Đào Phong Lưu

 
 
Mang buồn đi đổi lấy vui
Ai thừa khoái lạc xin người đổi cho.
Thiếu nắng nhưng lại thừa mưa,
Ông trời làm phúc đổi trưa trả chiều
 
Thừa ghét tôi muốn được yêu
Cô nào duyên muộn hãy liều thương tôi.
Bờ sông bên lở bên bồi,
Muốn cho con nước chảy xuôi, êm dòng.
 
Lững lờ nửa đục, nửa trong
Làm sao cho nước hòa chung một mầu?
Thiếu vôi làm nhạt miếng trầu,
Thiếu em anh sống ở đâu cũng buồn.
 
Em ơi về với anh luôn!
 

 Đ.P.L

_____________________
Tác giả: Đào Phong Lưu
Địa chỉ: Nhà máy gang cầu Thiên Phát
Khu CN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
ĐT: 0913095504 - Email: dphongluu@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội  (Ngày 16/04/2012 10:36:12)

Một bài thơ tình ĐÀO PHONG LƯU có một cách viết thơ tỏ tình bằng những câu lục bát vô cùng táo bạo:
Lững lờ nửa đục nửa trong
Làm sao cho nước hòa chung một màu?
HAY
Thừa ghét tôi muốn được yêu
Cô nào duyên muộn hãy liều thương tôi
Với câu thơ chân thật , nhưng lại cũng chính là lời tỏ tình thì tôi tin chắc rằng con đò tình của anh sẽ bị đuối nước mất thôi.( Vì chở nặng người hâm mộ thơ anh)Chị em chúng tôi rất dễ yếu lòng những bài thơ tình lãng mạn. hay có những phút xao lòng.
Thơ tình anh viết rất hay, có lẽ ở lâu với trang lục bát tôi càng khám phá ra các bài thơ tình rất hay, táo bạo và mình yêu thơ tình nhiều hơn nữa.
Xin cảm ơn anh

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 15/04/2012 11:12:06)

Một bài thơ dí dỏm hay. Xin góp thêm cho vui.
VẠI DƯA

Mùi dưa chua nặc chua nồng
Vaijlaf phận gái, má hồng chanh chua
Cải nào tâm phật quá mùa
Xin mời vào chậu thành dưa hiến đời..

Ngô Nguyễn

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 15/04/2012 1:07:23)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng tác giả Đào Phong Lưu về bài thơ rất hay của anh:

CHO TA VỀ LẠI NHỮNG NGÀY BÊN ANH

Melbourne năm cũ sắp qua
Noen sắp tới sao ta riêng buồn
Nhớ Người Hà Nội héo hon
Thời gian nào đợi cứ vùn vụt bay
Melbourne nhộn nhịp đêm ngày
Mong xuân xuân đến cho say lòng người
Khi say việc khó mấy mươi
Thì lòng người cũng vẫn tươi nẩy tài
Nhà bên con trẻ học bài
Âm thanh khêu gợi cho ai nhớ trò
Xa xa vẳng tiếng ai hò
Gió ơi ta hỏi ta dò một câu
Xứ người phồn thịnh về đâu
Ta còn nghèo khó tình đâu có nghèo
Nợ đời ta chẳng còn đeo
Nợ tình còn đó vẫn theo từng ngày
Melbourne năm cũ qua ngay!
Cho ta về lại những ngày bên Anh.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 14/04/2012 21:58:42)

Xin được hoạ vui với tác giả Đào Phong Lưu đôi vần.
KHÔNG BUỒN

Con người sướng-khổ, buồn-vui
Cũng là quy luật đất trời tặng cho.
Vô thường sớm nắng chiều mưa
Tìm trong giọt tím...thấy chưa tàn chiều.

Vẫn còn thắp lửa tim yêu
"Giọt tình sóng sánh" vẫn nhiều trong tôi
Dù cho khi lở khi bồi
Thì sông kia vẫn cứ trôi xuôi dòng.

Hãy nhìn vào cái bên trong
Cành già vẫn thấy giọt Đông tươi mầu
Muôn năm cau vẫn bên trầu
Vôi nồng duyên thắm có đâu u buồn.

BXP

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 14/04/2012 13:53:27)

Xin được chia sẻ cùng tác giả

T Ì N H Y Ê U

Tình yêu ai bán mà mua
Ai cho mà lấy ai thừa mà xin
Tình yêu là của con tim
Khi hòa nhịp đập ta tìm đến nhau
Tình yêu cũng có muôn màu
Buồn vui vất vả ,khổ đau có nhiều
Chỉ vì có một chừ yêu
Bao người đã gặp những điều đau thưng
Nhưng nhờ có việc yêu đương
Hậu phương đã giúp chiến trường lạc quan
Tình yêu sức mạnh vô vàn
Lên rừng,xuống biển ,băng ngàn vượt qua
Quản chi bão táp phong ba
Tình yêu vẫn cứ nở hoa tình người
Tình yêu thuốc bổ cuộc đời
Đem lại hạnh phúc ,nụ cười yêu thương

Lương Điền HV CLB THƠ VN


  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmai.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 14/04/2012 10:35:57)


XIN ĐỪNG NÓI LẠI QUÊN LUÔN


Ai mà chẳng có buồn – vui
Không thừa – không thiếu – không người bán-cho
Nắng nhiều lại ước trời mưa
Đêm nằm nhớ lại nắng trưa gió chiều

Lỡ làng rơi mất thời yêu
Nếu người còn đủ - chia đều cho tôi
Em lở mong có anh bồi
Thuyền anh có dám cùng tôi xuôi dòng

Dẫu rằng bên đục bên trong
Em – anh ở giữa thong dong đủ mầu
Mong ai làm thắm miếng trầu
Bổ ra đừng để thâm cau thêm buồn

Xin đừng nói lại quên luôn

Thiếu Thị Tình

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 14/04/2012 8:16:00)

Anh tên là Đào Phong Lưu
"Cô nào duyên muộn hãy liều thương tôi"
Phong Lưu là đủ lắm rồi
Anh đâu còn thiếu mà ngồi ước mong
Bài thơ đọc thấy não lòng
Buồn vui, yêu ghét, đục trong, lở bồi
Trầu têm ai nỡ thiếu vôi
Thiếu em ai cũng thấy đời buồn tênh.
Bài thơ hay lắm, anh nói hộ chúng tôi những trăn trở trong cuộc sống hàng ngày mà chắc ai cũng gặp phải, những câu thơ buồn day dứt, người thì thừa ghét thiếu yêu, thừa buồn thiếu vui, còn trời thì thừa nắng thiếu mưa, những thừa thiếu ấy của mỗi đơì người mãi tìm để bù đắp cho nhau mà khó khăn quá anh Phong Lưu nhỉ!
Chúc anh khỏe sáng tác nhiều thơ hay cho đọc giả. Cám ơn anh.
Hồ Đình Bắc

Tôi

Các bài khác: