Thứ hai, 29/04/2024,


Làm sao ngăn được hoa kia nở (Hạc Thành Hoa) (13/04/2012) 
 
LÀM SAO NGĂN ĐƯỢC HOA KIA NỞ
 
 
 
Hạc Thành Hoa
 
Ngồi nhìn hoa nở vội vàng
Hoa càng nở vội lòng càng xót xa
 
Bây giờ nụ đã đơm hoa
Giấc mơ đẹp cũng dần qua mất rồi
 
Mai đây ta đến với người
Trên tay từng cánh hoa rời rã buông
 
Làm sao ngăn được nỗi buồn
Làm sao tỏ được hết nguồn cơn đây
 
Ngồi nhìn hoa nở sáng nay
Âm thầm ta khóc như ngày còn thơ
 
Bông hoa đã nở sai giờ
Làm sao giữ được mà chờ người qua…
 
H.T.H
 
___________________
Tác giả Hạc Thành Hoa
Điện thoại: 067.3855801
Email: hacthanhhoa@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế, Nha Trang  (Ngày 16/04/2012 10:41:29)

BÓNG CHIM VÀ HOA NỞ

Con chim nho nhỏ ngày xưa,
Bay đi, nó chẳng quay về nữa đâu!
Khoảng trời xanh điệp một màu
Từ đây giấc mộng dài lâu chẳng thành
Sớm nay đám cưới nhà bên
Nhìn sang tôi thấy họ hàng đông vui
Hoa xưa cười với một người...
Rượu mừng chúc phúc nói lời trăm năm

Riêng tôi chúc đẹp duyên lành
Giấc mơ xưa, để mình anh giữ gìn.

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 15/04/2012 11:43:44)

"Ngồi nhìn hoa nở vội vàng
Hoa càng nở vội lòng càng xót xa"

Phải chăng xót phận đàn bà
Lấy chồng quá sớm bê tha thân gầy...

  Phạm Huy Đãng - `huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số nhà 10 ngõ 478 Đường Xương Giang - Bắc Giang  (Ngày 14/04/2012 11:58:29)

Một tứ thơ lạ. Thông thường người trồng hoa sẽ vui khi thấy hoa nở, bất kể nó nở vào giờ nào. Tác giả thì:
`.."Ngồi nhìn hoa nở sáng nay
Âm thầm ta khóc như ngày còn thơ.."
Tôi nghĩ hao ở đây là hoa hay là người là tình hay là..thời cuộc thì bài thơ vẫn đep . Cái giọt nước mắt trẻ thơ thật đa đoan.
Chúc tác giả vui.

  Lê Thám - ltvapa@yahoo.com.vn - 0913375661 - Thanh Hóa   (Ngày 14/04/2012 8:25:35)

Chắc đâu hoa nở sai giờ
Hay ta nuối tiếc mà ngờ vậy thôi
Chần chừ ngắm nước sông trôi
Để cho hoa nở lặng ngồi xót xa
Biết đâu mai gặp người ta
Hoa kia giờ đã ngọc ngà cao sang
Dây vào thơ phú lang thang
Nhỡ ra ngọc nát hoa tàn thì sao...
- Vui chút thôi tác giả Hạc Thành Hoa ạ.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 13/04/2012 20:39:15)

Có những loài hoa không nở sai giờ.Mà muốn xem hoa nở phải chờ trăng lên
Xin được chia sẻ nỗi niềm cùng tác giả

NGỒI CHỜ HOA NỞ

Đêm khuya bên chén rượu quê
Ta ngồi đợi ,ngắm mải mê Hoa Quỳnh
Giọt sương đọng lại vô tình
Đóa Quỳnh ngà ngọc một mình trong đêm
Quỳnh đẹp như một nàng tiên
Từ từ hé lộ ,hiện nguyên dáng hình
Nõn nà màu trắng nguyên chinh
Không gian yên tĩnh muốn rình ngắm hoa
Mùi thơm thơm dịu la đà
Phải đâu men rượu mà ta say mềm

Thôi nào hãy để hoa yên
Một đêm thôi cũng là tiên giáng trần

Sợ mai gặp khách hồng trần
Quỳnh luôn e lệ góc sân trước nhà

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: