Chủ nhật, 28/06/2026,


Chiều đi (Nguyễn Vĩnh An) (04/03/2012) 
 
CHIỀU ĐI



Nguyễn Vĩnh An

Chiều đi về phía tịch tà
Có con chim nhạn không nhà cô đơn
Tiếng kêu động phía khê sơn
Rụng rơi ngọn gió đang vờn bóng mây

Ta đi về phía chân ngày
Nhặt lên giọt nhớ quắt quay tím lòng
Quay về với cõi hư không
Chắp tay cầu nguyện lửa đông nồng nàn.

N.V.A
 
____________
Tác giả: Nguyễn Vĩnh An
Điện thoại: 0903102568
Email:
mylove230891@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lâm Nhựt Anh Thư - anhthu230580@yahoo.com - 0918596000 - tp hcm  (Ngày 05/03/2012 11:11:48)

Bài thơ hay và buồn. Đọc thơ xong tôi có cảm nhận tác giả có 1 nỗi buồn sâu thẳm lắm. Mong tác giả sẽ có nhựng bài thơ vui hơn
Chúc sức khoẻ và vui hơn nhé!

  HOÀNG THỊ XUÂN MAI - không có gmail - 0733821130 - NGÂN HÀNG AN HỮU CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 04/03/2012 14:50:32)

Bài thơ hơi buồn "Quay về với cõi hư không"Tôi xin cảm tác theo vần cùng tác giả để chia sẻ cái buồn (hư không )cô đơn., của những cụ già trên vỉa hè
Bà lão
Sớm chiều bà lão tà tà
Ngủ đêm xó chợ hiên nhà lẻ đơn
Vách tường hè phố giang sơn
Ngả lưng bụng đói vai sờn gió mây
..
Thương thay sao có cảnh này
Lệ rơi tim nhói tâm quay nản lòng
Em ơi! có thấy thương không?!...
Mình xây tình nghĩa ấm nồng thế nhân
HOÀNG THỊ XUÂN MAI ĐT; 0733821130

Các bài khác: