Thứ bảy, 20/04/2024,


Doanh nhân Lê duy Hảo (05/08/2008) 

Tác giả Lê Duy Hảo

- Sinh năm 1959 (Tuổi Kỷ Hợi) tại Phú Thọ

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Mỹ

- Doanh nhân Sao Vàng Đất Việt (2004)                    

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Songlo Corporation

- Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Việt Nam                                                           

- Đã xuất bản 'Hát với mãi Sông Lô' (tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2006)

- Điện thoại: 0983208938

- Email: leduyhao@gmail.com

 

 

 

Chùm thơ Lục bát tự chọn

 

THÁNH GIÓNG

 

Thánh Gióng tr­ước lúc lên trời

C­ưỡi mây, đạp gió, bảo ng­ười Sóc Sơn:

Ta cần chi phải biết ơn

Bao nhiêu giặc dã, căm hờn mới qua

 

Làm vua nhớ giữ sơn hà

Làm dân nhớ giữ cửa nhà yên vui...

Ta dù c­ưỡi ngựa về trời

Vẫn còn lo lắng cuộc đời bể dâu

  

 

 

THỨC VỚI HÀ GIANG

 

Về Hà Giang lại một đêm

Cơm ăn chẳng đ­ược, r­ượu mềm môi ra

 

Núi cao, mây gió la đà

Sông Lô chảy mãi biết là còn mơ

 

Ta ngồi thức với bài thơ

Ngoài kia s­ương khói đợi chờ trăng lên...

 

ƯỚC GÌ

 

Ước gì bỗng có tài năng

Ta lên trời để hái trăng làm thuyền

 

Ước gì bỗng chẳng vô duyên

Ta xuống biển có thần tiên soi đường

 

Ước gì trở lại quê hương

Ta hồn nhiên giữa người thương mong chờ...

 

Lê Duy Hảo

                                            

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Kim Quy - kimquybl@yahoo.com vn - 01275236565 - 38b ngõ 145 Quan Nhân Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 01/08/2013 22:06:43)

Gửi tặng tác giả Lê Duy Hảo bài thơ cùng chủ đề "Thánh Gióng"

VỀ THĂM ĐỀN GIÓNG

Về thăm đền Gióng sáng nay
Sương đêm phủ kín giăng đầy lối đi
Cỏ non nghe tiếng thầm thì
Trông lên Tam Đảo Ba Vì xuân sang.

Về đây đến với hội làng
Dưới chân núi Sóc bên ngàn cây xanh
Vẳng nghe vó ngựa phi nhanh
Giặc Ân tháo chạy tan tành khói bay.

Tre ngà còn lại bao cây
Roi sắt giáp sắt bỏ ngay về trời
Chiến công ghi nhớ muôn đời
Huyền thoại Phù Đổng rạng ngời non sông.

Cùng chủ đề núi non:
SUỐI NGÀ

Suối Ngà nước róc rách trôi
Bâng khuâng chảy giữa núi đồi đơn sơ
Mây vờn núi những giăng tơ
Dệt thêu phong cảnh nên thơ cho đời.

Hoang vu dưới một góc trời
Nhìn lên núi Tản xa vời ở trên
Ra về nhớ mãi không quên
Cuộc vui hò hẹn chia bên suối Ngà.

ƯỚC GÌ

Mến nhau từ thuở dại khờ
Thời gian năm tháng đợi chờ dài ghê
Ước gì thêm một miền quê
Cho em "một cõi đi về" cùng anh
Ước gì cầu chóng bắc nhanh
Em không phải đợi khỏi thành vọng phu.



  Nguyễn Quang - Quangnguyenvh@gmail.com - 0915395249 - Tổ 8. Ngọc Hà. TP Hà Giang. Hà Giang  (Ngày 02/04/2012 16:33:26)

Họa THÁNH GIÓNG
Giặc tan thánh trở về trời
Công danh chi hỡi cuộc đời trần gian.
Nhổ tre xua bão mây tan
Đâu là giặc giã, đâu oan kiếp người.
Làm dân muôn kiếp, vạn đời
Làm vua xin nhớ chỉ thời thế qua.
Nhớ cầu xã tắc sơn hà
Đường công danh mãi chỉ là công danh.

Họa THỨC VỚI HA GIANG
"Hà" cũng sông, "giang" cũng sông
Uống chí lắm thế cho lòng đớn đau.
Lưng trời nghiêng đáy sông sâu
Chén mây, chén gió giải sầu cùng trăng.
Ngắm môi xinh của chị Hằng
Gói đầu lên một vầng trăng đất trời.

Hoa UOC GI
Cần gi phải ước tài năng
Giơ tay ta bế chị Hằng đi chơi.
Ước thì để ước mà thôi
Câu thơ nghiêng để đất trời cũng nghiêng.
Đảo điên say đến đảo điên
Khoắng tay tìm một tự nhiên giữa đời.

 

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 09/09/2011 21:58:57)


ƯỚC GÌ

"Ước gì trở lại quê hương

Ta hồn nhiên giữa người thương mong chờ"

Bon chen phố thị bơ phờ

Ước nghe tiếng gió ru bờ tre xanh

Thương trường căng thẳng cạnh tranh

Thầm mơ cuộc sống yên bình làng quê

Dẫu rằng chân đất ,nón mê

Mà yên ấm giữa bốn bề nghĩa nhân





Thân tặng bạn mấy câu thơ và chia sẻ nỗi niềm của người
xa quê."Quê hương mỗi người chỉ một,như là chỉ một mẹ
thôi.Quê hương nếu ai không nhớ,sẽ không lớn nổi thành
Người"


 

  Nguyễn Quang Du - nguyenquangduc2mh@gmail.com - 01663.922.888.  - Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 14/07/2011 14:25:50)

Doanh nhân bỗng hóa thi nhân
Phải đâu tạo hóa ban nhầm tài năng.
Vi mơ lên hái thuyền trăng,
Vì mộng xuống biển tìm Tiên cá cờ.
Vì yêu đời, mới làm thơ
Vì yêu quê, cất tiếng tơ bổng trầm.
Trăm năm còn tiếng doanh nhân,
Ngàn năm vọng tiếng thi nhân chân tình.

  Đang Van Thuc - Dangdang.St.@.gmail.com - 0988229843 - Trung Son Tram- St-Ha Noi  (Ngày 4/03/2011 08:54:50 PM)
Tôi biết Lê Duy Hảo là người rất thực, rất quyết liệt. Đọc thơ anh, tôi lại biết anh là người rất mơ
Các bài khác: