Thứ bảy, 20/04/2024,


Ngàn năm thương nhớ... (19/05/2009) 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Pham văn ngận - Phamvannganhs@ gmail.com - 0972307429 - Trường THCS Hoành Sơn- Kinh Môn- Hải Dương  (Ngày 23/01/2016 18:37:36)

NGƯỜI THƠ VÀO CHÙA
Ta giờ bơi giữa biển thơ,
Thập thò oản phật mà mơ cháy lòng.
Khuy hờ ghẹo mắt liếc ngang,
Tay lơi buông mõ miệng thời " Nam mô".

  Phạm Văn Ngận - phamvannganhs@gmail.com - 0972307429 - Hán Xuyên-Thất hùng-Kinh Môn-Hải Dương  (Ngày 20/06/2014 21:45:43)

Xin gửi anh hai bài thơ nhờ anh đưa sang báo văn nghệ Hải dương giúp em nhé!
VỀ THĂM MẸ
Con lại về thăm mẹ,mẹ ơi,
Từ khơi xa bạt ngàn sóng vỗ.
Đảo nổi, đảo chìm đẹp những vần thơ,
Ở nơi đó con nằm yên nghỉ.

Hôm nay đây ngày thương binh liệt sỹ,
Con lại về trong làn khói hương bay.
Đất nước thanh bình trong cuộc sống hôm nay,
Nơi biển đảo bạn bè con canh gác.

Quần đảo Hoàng Sa, Trương Sa bao quân thù hung ác,
Vẫn lăm le nhòm ngó đất quê mình.
Chúng con nguyện vì nước hi sinh,
Giữ lấy đảo máu xương Tổ quốc.

Con vẫn không bao giờ quên được,
Bốn ngàn năm hào khí ông, cha.
Con bây giờ ở chốn ngàn xa,
Vẫn dõi mắt trông về quê mẹ.

Ôi mẹ của con, nước non là mẹ,
Bất diệt trong con mãi mãi chẳng phai mờ!


NÚI BÀI THƠ
Biển biếc ngàn năm sóng xô bờ
Núi non hùng vĩ đẹp như mơ
Vua Lê một sớm qua đây ghé
Múa bút tay Rồng họa tặng thơ.

Từ độ người đi giờ li biệt
Cỏ cây hoa lá ngóng chơ vơ
Hơn ngàn năm ấy còn lưu dấu
Tên núi bây giờ vẫn rất thơ

Vua Lê Thánh Tông(1460-1497)thăm và khắc bài thư trên núi Truyền Đăng nay gọi là núi Bài thơ

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 17/06/2013 10:45:51)

Bác Ơi...
Bác ơi...tiếng gọi muôn đời...
Đâu đây hình bóng những lời Bác xưa!
Cháu con tiếp bước kế thừa...
Làm theo lời Bác thi đua luyện rèn...

Vùng lên từ vũng bùn đen!
Đưa thuyền dân tộc bao phen thác ghềnh.
Ba chìm bẩy nổi lênh đênh,
Đổ bao xương máu để dành tự do!

Hoà Bình độc lập ấm no!
Xây dựng đất nước đẹp to sáng ngời...
Trong lòng có Bác, Bác ơi!
Cha già dân tộc một đời hy sinh...

Vì dân vì nước quên mình!
Quên ăn,mất ngủ thân hình héo hon.
Bác là Cha của chúng con...
Đi xa hình ảnh...lời... Còn vẹn nguyên!

Hiển Linh là thánh là tiên...
Chân Linh ở khắp mọi miền Việt Nam!
Những gì công sức Người làm,
Kế thừa gìn giữ vẫn đang từng ngày...

Đẹp giầu đất nước đổi thay!
Làm theo lời Bác từng ngày Bác ơi...

Hà Nội 19 - 05 -2013
Dương Trung

Thay lời muốn nói toàn dân...
Tâm nhang thành kính con dâng lên người!
Lời Thơ thay đóa Hoa tươi...
Chắp vần con chữ tình người Việt Nam!

  Nguyễn Trác Hùng - nguyentrachunghd@gmail.com - 01693306672 - 4/8 Cô Đông, Bình Hàn TP Hải Dương  (Ngày 28/05/2013 10:55:01)

Trác Hùng rất thích viết thơ lục bát và đọc thơ Lục bát của các thi nhân, thi huynh, thi hữu nên có một bài nghe có vần một chút xin được gửi tới mong đón nhận sự chỉ bảo của các huynh.

THU QUÊ HƯƠNG:

Hình như thu đã sang rồi
se se ngọn cỏ hương trời se se
nắng vàng rũ rối ngọn tre
chảy lênh láng cả trên hè cô đơn
tôi đi về phía hoàng hôn
nghe hương cúc đã giục hồn chiều nay
đếm từng bước gió heo may
mà lòng thao thiết những ngày thu sang
đã đi đến vẹt đường làng
giữa quê tôi cứ ngỡ ngàng heo may!

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - thônAl Lễ xã Đông Mỹ tpThái Bình  (Ngày 17/03/2013 20:17:18)

Mình cũng có bài thơ về chủ đề này.Xin ý kiến xây dựng của các bạn.Xin chân thành cảm ơn

LẠC QUÊ CHÚT RỒI

Mình ra thành phố ít ngày
Nay về đã có đôi mày xăm đen
Xem ra chẳng kém chị em
Cũng đường cũng nét hòa xen vơí đời
Tỉnh thành pha trộn lẫn rồi
Vợ tôi đã có dáng người khác quê
Mày xăm đen quá đen ghê
Sao em không thấy lạc quê chút rồi
Bao năm chẳng thấu tính tôi
Thâm tâm tôi thích nét người chân quê.


 

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS Thanh An  (Ngày 09/12/2012 17:13:16)

Xin chân thành cảm ơn Vương Anh -Đà Nẵng.đã chân tình đóng góp chỉ chỗ chưa hợp lý.Mình mới tập viết .Cảm ơn trang lục bát mà mình có điều kiện viết và học hỏi gần xa.Năng khiếu gì đâu
chỉ mượn giấy bút bộc lộ tâm trạng của mình ..của người khác… chút.Phản ánh chút hiện tượng đã và đang tồn tại  trong cuộc sống cho  thêm hương sắc mà !
  Đó là tâm trạng của một người thầm nhớ về một ng (thuở ban đầu ….) chỉ là vụng trộm. người đó cứ muốn xoá đi những ấn tượng(đẹp) ban đầu .câu kết là muốn nói điều đó.nhưng nếu thay "càng siêng càng nở cả rừng nhớ thương " ? nhớ thương thì được rùi hay và tình cảm nữa.nhưng siêng thì liệu có fản ánh được cái ý c ng đang cố trên k?mình thấy thật bí .Đành kết liều vậy .Bạn chỉ ra mới biết đang phạm luật….Xin cảm ơn bạn.Nếu bạn còn thương đến bài thơ đó xin cùng tìm cho câu kết thay thế nhé.

  vuonganh - vuongdinhtinh.12345@gmail.com - 01698010745 - Đà Nẵng  (Ngày 13/11/2012 16:44:04)

ban Trịnh Phú Đạt thân mến mình đã đọc kỹ bài thơ Có của bạn rồi. thấy đã đính chính, qua thật để làm được bài thơ hay như thế chăng dễ chút nào. chắc hẳn là bạn co năng khiếu lam thơ từ nhỏ ? chuc mừng bạn nhé. mình xin mạo muội góp ý với ban nên sửa 2 (Hai chữ). với câu thứ3 chữ (Nhãn )nên thay chữ huyền hoặc hạt kia rồi ghép tiếp mong cung đừng rơi. câu cuối cùng chữ (cố) nên thay bằng chữ siêng hoặc đổi sang chữ đầu rồi ghép thành cố nhiều càng nẩy cả rừng nhớ thương. mình muố thay 2 chữ đó để cho bài thơ của bạn hoàn chỉnh cả về câu chữ, thanh bằng chắc nữa. rất mong bạn hết sức thông cảm nhe
 

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 22/10/2012 18:48:40)

xin đính chính lại bài thơ
CỐ
Giá hàng mi ấy đừng cong
Lòng “xanh xanh” cũng đừng trong:“ngát trời”
"Hạt nhãn" kia cũng đừng rơi
Bớt đen một tí bớt ngời nắng mai
Bờ môi thắm nét chịu phai
Làn da thơm mát chịu sài phấn son
Dáng người cũng bé con con
Cũng eo ót cũng dép mòn gót cao
Đong đưa liếc sắc tựa dao
Cũng lườm nguýt cũng khắc vào đối phương
Dẫu chưa ước hẹn lời thương
Mà trong sâu lắng vấn vương chẳng ngừng
Cũng từng giả bộ người dưng
Càng cố càng nẩy cả rừng nhớ nhung./

  trinh phu dat - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 18/10/2012 21:28:12)


CỐ
Giá hàng mi ấy đừng cong
Lòng “xanh xanh” cũng đừng trong:“ngát trời”
"Hạt nhãn" kia cũng đừng rơi
Bớt đen một tí bớt ngời nắng mai
Bờ môi thắm nét chịu phai
Làn da thơm mát chịu sài phấn son
Dáng người cũng bé con con
Cũng eo ót cũng dép mòn gót cao
Đong đưa liếc sắc tựa dao
Cũng lườm nguýt cũng khắc vào đối phương
Thì tôi đâu phải tơ vương
Dẫu chưa ước hẹn lời thương
Mà trong sâu lắng vấn vương chẳng ngừng
Cũng từng giả bộ người dưng
Càng cố càng nẩy cả rừng nhớ nhung./

  Nguyễn Văn Vũ - Vunguyenvan85@gmail.com - 0985324858 - Phố Nối Hưng Yên  (Ngày 22/09/2012 17:14:26)

Thật hay.

Con người việt nam yêu thơ ca từ xưa rồi.
Lục bát ai bán mà mua
ai cho mà nhận ai thừa mà xin

  buì thanh khoa - anhkhoaqn2007@yahoo.com - 01225529681 - đại học kiến trúc đà nẵng  (Ngày 26/06/2012 0:05:06)

nghe đọc thơ tình

  nguyễn thị yến nhi - @gmil.xcom - 01226610015 - thới thuận  (Ngày 07/12/2011 8:17:45)

hay và nói lên được nỗi buồn ,nỗi nhớ của một người

  nga - van thi thuy trang.com.vn - 0723886622 - my lệ  (Ngày 23/10/2011 9:08:52)

rất hay

  Lương Toán - luongtoan.hn@gmail.com - 0987268252 - sn 316 TT Bộ Tư lệnh Thông Tin Ô Chợ Dừa Hà Nội  (Ngày 02/10/2011 10:31:29)

GHEN VỚI GIỌT MƯA

Trời chiều bất chợt đổ mưa
Em cầm ô nhỏ chẳng vừa che thân
Giọt xa chen lấn giọt gần
Giọt hôn lên má,giọt lần xuống môi...
Giọt mưa làm buốt tim tôi
Nó hôn lên má,lên môi của nàng.
Ước gì trời nắng chang chang
Giọt mưa tan biến,má nàng mau khô.
Khi mưa em chớ dùng ô
Để anh cầm nón che cho an toàn
Chẳng giọt mưa nào tranh phần
Hôn lên mái tóc,lên làn môi em...
Xin đừng trách anh hay ghen
Bởi yêu em, giữ riêng em... phần mình !

  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 01663.922.888. - Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 20/08/2011 15:52:26)

Ngàn năm thương nhớ bóng ai?
Bình minh hay ánh chiều phai mỗi ngày.
Đêm trăng nhớ ánh sao bay,
Đêm thơ thương dáng mẹ gầy héo hon
Mong chồng rồi lại đợi con
Trở về sau trận đạn bom thuở nào.
Mẹ ơi! Thao thức trời sao
Còn nhiều đôi mắt dõi vào đêm xuân.
Còn nghe trong gió rất gần
Tiếng lòng tha thiết người thân thi thầm.
Cha, con vì nước quên thân
Mẹ chờ quên cả mùa xuân cuộc đời.
Mẹ nghe trong bóng trăng trôi
Xóm làng vui nhộn tiếng cười trẻ thơ,
Vẫn còn vọng những lời ru
Bình yên sông núi, trong mơ con về.
Gió xuân ru lộc non tơ
Mẹ ru con ở trong mơ nghẹn ngào.
Đêm xuân thức với trăng sao,
Thiết tha tiếng mẹ ru vào ngàn năm.

 

Các bài khác: