Thứ sáu, 26/04/2024,


Hoa Sen (12/05/2011) 

HỌC THÊM

 

Bộ Giáo dục cấm dạy thêm
Nhưng thầy cô giáo ngày đêm miệt mài
Lớp chiều, tối, lớp ban mai
Phụ huynh tất bật ngày ngày đón đưa


 


Các em không kịp ngủ trưa
Hè về hai tháng, nhưng chưa thấy hè!
Than rằng: “Con chẳng thích hè...
Vui đâu không thấy, toàn nghe mẹ rầy...”.

Bốn trăm mẹ nộp rồi đây
Con không ráng học, phen này ba la!
Tội cho các bé nhà ta...

Võ Văn Nguyên
(TP.HCM)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 14/08/2013 7:58:49)

HỌC HÈ
Khổ cho các bé thầy ơi !
Tuổi ăn tuổi học tuổi chơi nghỉ hè
Cấm mà thầy mẹ chẳng nghe
Bắt con học hết mùa hè sang thu
Than thân thà chẳng học hè
Không cảnh đi sáng, chiều về chang chang
Thầy thì kiếm chút “bạc vàng”
Mẹ cha nào biết con đang tiến lùi?
Cả hè không một ngày vui
Tuổi ăn, tuổi, học, tuổi chơi có còn?!
Xuân Ngọc

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmai.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 18/06/2013 16:17:37)


Gương Thầy... Gương Cô...

(( Tội cho các bé nhà ta...))
Chẳng được ngơi nghỉ nhìn mà thấy thương
Giữa trưa hè nắng tới trường
Chiều về chanh thủ cô thương dậy kèm
Tối về mặt mũi lấm lem
Cơm ăn vội vã lịch thêm của Thầy
Nhìn thời khoá biểu kín đầy
Con thì phờ phạc héo gầy mẹ cha
Hè về Phượng nở tàn hoa
Chưa được ngơi nghỉ để mà vui chơi
Phụ huynh đôn đáo tả tơi
Theo con đưa đón bở hơi thế mà
Cắn răng chẳng dám kêu la
Học nữa - Học mãi lên là dáng theo
Cho con cái chữ thoát nghèo
Sớm trưa tần tảo tiền theo cô thầy
Chung tay góp sức dựng xây
Mong mà cái chữ đừng thầy rả cô
Hỏi rằng học thế có vô?
Các bé tủm tỉm ngây ngô gãi đầu
Thật ra chẳng muốn học đâu
( Học không khoa học còn lâu mới vào )
Thôi thì thành tích phong trào
Không đi lại sợ liệt vào sách đen
Phụ huynh an ủi các em
Xưa nay đổi khác khá khen cô thầy
Vượt khó ắt hẳn là đây
Các con phải học gương thầy gương cô...

Hà Nội 18 - 06 - 2013
Dương Trung
Mượn lời t/g để lột tả hình ảnh về tuổi thơ bây giờ học quá sức liệu học như thế có hiệu quả không ?

  Bùi Hưu Phúc - huuphuc061084@gmail.com - 01694685244 - Núi Thành - Quảng Nam  (Ngày 16/05/2013 8:38:31)

giáo viên lương tháng bao nhiêu
tháng đôi ba triệu chắc nhiều lắm đây?
cá cơm, nhà cửa, xăng xe
nhận lương xong, cái dạ dày đình công
ông to bà lớn biết không?
ăn rồi họp hội, Hồng Kông, Hoa kì
lâu lâu rồi lại đến thì
ra mấy quyết định mới kì khôi sao
xã hội bàn tán xôn xao
trống đánh ngược kèn thổi xuôi rần rần
riêng nghề cao quý hóa bần
không dạy thêm biết còn mần chi ăn?

  trần hạnh - onghuugia@yahoo.com - 0313629536 - ĐX 1- P. Đông hải 1, Q. Hải an, Hải phòng  (Ngày 22/02/2013 7:53:37)

Bài thơ hay , nhưng hình như câu 4 là :

" Phụ huynh tất bật ngày dài đón đưa "
Xin cảm ơn .

  Phùng Thị Tuyết Anh - phung.tuyetanh@yahoo.com - 0985396661 - Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Hòa Thành - Tây Ninh  (Ngày 16/01/2013 20:06:10)

CẤM MÀ KHÔNG CẤM.
Nói là cấm dạy thêm, thế nhưng lại có quy định nơi dạy thêm phải đảm bảo cơ sở vật chất (bàn, ghế, đèn, quạt) phục vụ cho việc dạy thêm - học thêm thì viết đơn xin dạy thêm, Sở sẽ cấp phép dạy thêm. Thế là dạy thêm hợp lệ!
Dạy thêm cũng nhiều chuyện để bàn. Ở trường học Anh Văn cô A nhưng đi học thêm cô B thì bị cô A "trù dập". tìm thầy hay mà học nhưng nơm nớp lo sợ cô bộ môn dạy mình biết được thì sẽ "biết tay"
Về phía phụ huynh thì...thấy người ta cho con học thêm, sợ con mình không học thêm sẽ học thua kém nên dù nhà nghèo cũng vay mượn để có tiền cho con đi học thêm.
Học mơi, học chiều, học tối. Con về đến nhà phờ phạc không còn sức để học bài ở lớp cho sáng hôm sau. Kết quả: không thuộc bài, không làm bài tập về nhà...
Tội con trẻ. Mãi lo học thêm mà đánh mất tuổi thơ không hay

  Đinh Xuân Chính - chinhdx.thcsthanhan.tt@thanhhoa.edu.vn - 0945052537 - Trường THCS Thành An Thạch Thành Thanh Hoá  (Ngày 10/11/2012 8:25:31)

THƯƠNG THẦY
Nghĩ thương thày giáo lắm thay
Nghề cao quý thật xưa nay khỏi bàn
Nhưng rồi việc học tràn lan
Làm nghiêng phép nước không bàn chẳng thưa
Tỉnh thì cấm tỉnh thì chưa
Cấm học cấm dạy như đùa vậy ư?
Đạo học toàn tập thiên thư
Thày cô xin tỏ dòng thư trình bày
Cấp trên khi khổ đâu hay
Đang lo chức tước lo ngày ghế cao
Thương thày cái cảnh lao đao
Dạy thêm quốc nạn tính sao hở trời ?
 

  Đinh Xuân Chính - chinhdx.thcsthanhan.tt@thanhhoa.edu.vn - 0945052537 - Trường THCS Thành An Thạch Thành Thanh Hoá  (Ngày 06/11/2012 11:23:03)

Đổ lỗi cho ai
Học thêm đổ lỗi cho ai
Bộ phê bình sở sở sài giáo viên
Quẩn quanh là bệnh triền miên
oằn lưng dạy học mà phiền lắm thay
Có kẻ tiền đếm cả ngày
Được ăn được nói được hay họp bàn
Thày giáo chẳng có gì tham
Vì mưu sinh cố để làm mà thôi
Trót đa mang nghiệp vào rồi
Dạy thêm quá khổ cho đời lại chê

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 01/11/2012 18:45:38)

Đã lâu tôi không vào đọc mục tác giả đọc thơ. Tôi không còn nhớ nữa là mình đã đọc bài thơ “HỌC THÊM” của nhà thơ Hoa Sen và đã có bài họa từ hồi nào.
Hôm nay nhận được điện thoại trao đổi của một bạn thơ, tôi vào đọc lại bài thơ “Dạy thêm” và đọc thêm một số bài thơ họa của các tác giả Trịnh Phú Đa, Danh Giác, Anh Khuê …
Tôi hoàn toàn nhất trí với các anh là “Việc dạy thêm” đã và đang trở thành quốc nạn.
“Dạy thêm” làm tốn tiền hao của của nhân dân. “Dạy thêm làm cho nhiều gia đình nghèo trở nên khánh kiệt, túng quẫn. “Dạy thêm” làm cho nhiều thày cô giáo biến chất, không còn xứng đáng là thầy. “Dạy thêm” làm mất đi hình ảnh tốt đẹp về người thầy kính yêu trong mắt bao nhiêu học trò.
Tai hại hơn cả là “Dạy thêm” trở thành nỗi sợ hãi của nhiều học sinh, của nhiều cha mẹ học sinh. Vì dạy thêm đã vắt kiệt sức của các em, biến các em trở thành những cái máy ghi chép, vô hồn, làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của các em. Rất có thể biến cả một thế hệ con em chúng ta thành yếu về sức khỏe, máy móc, thụ động về nhận thức, lệch lạc về tư tưởng… và nhiều nhiều những hệ lụy khác.
Dư luận phản đối đã nhiều. Nhưng nạn dạy thêm không hết mà ngày càng nặng thêm, biến tướng dưới rất nhiều hình thức.
Tôi thiết nghĩ, nếu dạy thêm để đáp ứng nhu cầu học thêm đích thực của học sinh thì đó là điều chính đáng và nên làm. Nhưng khổ thay hầu hết ở mọi nơi, việc dạy thêm không phải là như thế. “Dạy thêm” không phải là do nhu cầu của học sinh mà trái lại, “Dạy thêm” là do nhu cầu kiếm tiền của nhiều giáo viên, của lãnh đạo nhiều nhà trường, của nhiều người trong các các cấp quản lí giáo dục.
Việc “Dạy thêm” thật sự đã trở thành quốc nạn!

QUỐC NẠN DAY THÊM
Bao giờ mới hết dạy thêm
Dạy như điên, học như điên, lan tràn
Dạy thêm để hốt bạc vàng
Càng dạy thêm trò lại càng dốt thêm.

Thầy thì theo lệnh cấp trên
Trò thì kiệt sức ngày đêm chép bài.
Chép rồi trò để ngoài tai
Chép rồi hết sức mệt nhoài ốm lăn.

Dạy thêm quốc nạn ai ngăn?

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 26/10/2012 9:59:32)

Có Trường

Có trường thày chẳng "thuộc" bài
Trong phân phối một dạy hai tiết liền
Có trường hội họp liên miên
Báo thông khẩn cấp vắng liền bị phê
Có trường thày giáo chửi thề
Hiệu trưởng vào họp vẫn "phê" khác thường (*)
Có trường ủng hộ trừ lương
Ai không nhất trí tìm đường "tránh đâu"
Có trường chẳng biết dân "giầu"
Quyết may đồng phục nỗi sầu mặc ai
Có trường mỗi sáng thứ hai
Áo thày trắng toát cô sài áo hoa
Có trường học chính qua loa
Em nào muốn khá cười xoà học thêm
Có trường làm việc cả đêm
Lo hồ sơ chuẩn trước thềm Sở thăm
Có trường chỉ thích tiếng tăm
Hồ sơ kế hoạch trăng rằm cũng thua
Có trường những chuyện như đùa
Nhạc sang luyện Vẽ Toán "lùa" cả Văn (luyện viết)
Có trường phê xếp xếp hằn
Hùng hồn bàn giữa để răn mọi người
Có trường "…Hai tốt" vẫn tươi ./

(*) Hơi men

  trinh quang trung - namdienxua@yahoo.co.vn - 01235015281 - truong THCS Truc cuong Hai hau Nam Đinh  (Ngày 21/10/2012 1:14:09)

Ngày nay cháu học thêm nhiều
Đâu còn bắt bướm thả diều dắt trâu
Đời cha mưa nắng dãi dầu
Thương cha cháu phải vùi đầu học thêm
 

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 18/10/2012 19:44:59)

ai xui con cái học thêm
để cho thày phải dạy đêm dạy ngày
kể từ xưa xửa đến nay
thần đồng đâu phải học ngày học đêm./

  Phùng Thị Nhu - phungthinhu@gmail.com - 01275849809 - Thành An ,Thạch Thành,Thanh Hóa  (Ngày 08/10/2012 15:18:48)

...Tại mình chả cứ tại ai .Cho con đi học ngày mai nên người.Thầy cô chỉ mệt mà thôi.Được vài đồng bạc hết hơi còn gì.Ai ai cũng muốn chạy thi.Biết ai đến được vinh qui cuộc đời.Học nhiều cũng thế mà thôi.Biết thời ,biết thế mới người khôn ngoan.

  Danh Giác  - anhchangmientay_xanha1989@yahoo.com - 01289910302 - Bình Tân TP hcm  (Ngày 26/07/2012 17:26:58)



Khi xưa em được vui hè

Cùng cha cùng mẹ về quê ông bà

Còn nay em chỉ ở nhà

Gắng lo bài vỡ để mà lên HƯƠNG!

  Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 16/07/2012 19:52:48)

Anh Khuê

CÀY ĐÊM

Ruộng thì chẳng có là bao
Gạo ăn thì thiếu ngày nào cũng lo
Từ mờ sáng đến tối mò
Ba mươi chửa tết vẫn lo gạo tiền
Ông trời sao khéo se duyên
Các con ăn học liền liền thật nguy
Con thi bố cũng đi thi
Chẳng biết nên cháo cơm gì không đây
Mẹ lo cơm cháo tối ngày
Bố thì tất bật lo ngày lo đêm
Tiền học chính , phí học thêm
Cho nên bố phải cày đêm phen này
Con ơi gắng học cho hay
Bõ công bố mẹ cày ngày cày đêm.

  Pham thị Hải - phamhaibt@yahoo.co.vn - 0975 635 082 - Hà nội  (Ngày 13/06/2012 16:42:53)

Con lo học tập ở trường
Học thêm là để lo lương cho thầy
Con học để mẹ đỡ rầy
Hè con mất trắng chẳng ngày nào vui...

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 11/06/2012 23:48:39)

Nhiều thầy chẳng muốn dạy thêm
Chỉ do cái bọn quan trên bắt làm
Để chúng nó chật túi tham
Còn thầy mệt lắm chẳng ham làm gì
Con thầy cũng bắt phải đi
Học thêm chứ chẳng riêng gì con ai
Nghe người ta chửi rát tai
Thầy không đủ sức đủ tài đổi thay
Khắp nơi trên đất nước này
Học thêm hai buổi mỗi ngày ai ngăn!

  Nguyễn Ngọc Đấu - như ngọc 1951@yahoo.com.vn - 0983846005-096388870 - Đức Cơ - Gia lai  (Ngày 26/05/2012 14:43:07)

Các thầy cô muốn dạy thêm
Vừa đỡ mất dạy! có tiền chi tiêu
Học sinh thì thích chơi nhiều
Phụ huynh công việc sớm chiều ai Quan( Quản)
Thôi thì như trẻ cả làng
Bỏ mấy trăm ngàn cũng ráng mà theo!
Mong sao con học được nhiều!!!!!

  VŨ THAO - xuan thaotv123@gmail.com - 0973387426 - VĨNH PHÚC  (Ngày 05/05/2012 9:20:06)

Buồn lắm anh ơi...cảm ơn anh cho bạn đọc thưởng thức bài thơ hay..

  TRẦN VĂN THUYÊN - tranthuyensl@gmail.com - 0904592070 - 50 LÃ XUÂN OAI ,Q9,TP.HCM  (Ngày 28/04/2012 9:36:11)

Học thêm là học thêm ơi
Còn đâu cái cảnh bé cười cùng trăng
hỏi mần răng,hỏi mần răng
Hỏi ông giáo dục lăng nhăng mãi à ...

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com.vn. - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 05/01/2012 11:02:34)

Qua bài thơ Học Thêm, phản ánh tình trạng học lu bù của học sinh
,khó mà quản lý,vậy mà vẫn có còn xảy ra dài dài. Về học sinh thì thế này qua lần kiểm tra học kỳ I 2011-2012.Tôi thấy rồi viết cho vui
.Mong quý thầy cô giáo hiểu ,thông cảm cho tôi, qua bài thơ.
ÔI! KIỂM TRA
Hởi ôi! Khi thấy cảnh này
Bài làm không biết tìm hoài thấy đâu
Bè bạn ai nấy cũng sầu
Tự luận- trắc nghiệm muôn màu khó khăn
Kiểm tra một tiết quá căng
Thôi đành góp trắng thẳng băng giấy này!
Em về chả sợ Mẹ rầy
Vì em giúp Mẹ tương lai lâu đời
Nhà cao cửa rộng thảnh thơi
Bây giờ học tập lo chơi cũng rồi
Tuổi xuân rồi sẽ trôi qua
Học chi cho mệt mồ hôi đầm đìa
Góp bài đặng sớm ra vìa
Chơi game, điện tử ngoài kia đang chờ
(Tặng các em học sinh lười học)
Lê Ngũ Nam Phong ĐT:01234563713,Gmailnamphong2408@gmail.com.

  nguyen thu chang - nguyenthu.chang17@gmail.com - 02103888225 - phương xá, cẩm khê  (Ngày 09/12/2011 20:07:36)

Đánh đề khó lắm trời ơi
Nếu mà đánh được thì đời ấm no
Đánh trượt thì lại đâm lo
Bán nhà bán cửa cho anh chủ đề

  VÕ QUÝ HIỀN  - voquyhien@gmail.com - 01239968113 - Trường THPT Nguyễn Thái Bình - huyện Đức Trọng- tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 07/11/2011 12:13:10)

Vì sao lại phải dạy thêm?
Cũng vì cơm - áo ngày đêm miệt mài
Lương thì tăng chẳng giống ai?
Nghĩ mà thương cảnh lưng nài dạy thêm

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - 10b/4 - Aosen - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 04/09/2011 14:21:44)

Tại sao lại phải học thêm,
Tại sao lại phải dạy đêm dạy ngày ?
Không học thì cô truy bài,
Ngoài giờ mất dạy, nằm dài xơi rau.
 

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0293871941 - Nghĩa Lộ- Yên Bái  (Ngày 09/08/2011 3:28:53)

...Tội cho các bé nhà ta
Tội cả bố, mẹ, ông, bà... lười trông.

  Nguyễn Quang Du - nguyenquangduc2mh@gmail.com - 01663922888 012633 - THCS Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 28/06/2011 0:43:03)

Dạy thêm cấm chỉ ở trên,
Phải nghe, phải nhớ, chớ quên ... học hè.
Sợ con trèo sấu, bắt ve,
Lê la quán nét, kéo bè tắm sông.
Thôi nhờ thày dạy, cô trông,
Để cho con khỏi lông nhông vỉa hè.....?!

 Nguyễn Khà 01263.389.666
THCS Minh Hoà, HH, TB

Các bài khác: