Quê cảm (Vũ Thị Huyền) (29/09/2025)
QUÊ CẢM

(Ảnh mạng để minh họa)
Vũ Thị Huyền
Mo cau gõ cạch vào chiều
Thân Đê cõng những con diều đứng lên
Nắng như gái góa sau rèm
Dõi bờ râm bụt sâu còn cuốn chăn
Tơ hồng buông thả mành mành
Che đôi chim nhảy trên cành xoan non
Bờ ao rối những cánh chuồn
Du tầm xuân nhập vào hồn cỏ may
Trăng già đụng nhẹ vào mây
Vỡ ra một mảnh quê đầy trăng non.
V.T.H
________
Nhà thơ: Vũ Thị Huyền
Hội viên Hội Nhà văn VN và Hải Phòng
ĐC: Phường Hàng Kênh, TP Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: