CÒN MÃI NIỀM THƠ
Lại Văn Oanh
Tự hào "còn mãi niềm thơ"
Thơ luôn hối hả cập bờ thời gian
Thi nhân kết nối đăng đàn
Yêu thơ - thơ vẫn tỏa lan mỗi ngày
Chùm thơ hé nở sớm nay
Lung linh ánh điện chốn này chung vui
Bấy năm...tóc điểm da mồi
Ước mơ hoài bão cứ trôi dần dà
Điệu chèo, khúc hát, lời ca
Khơi nguồn cảm hứng, đương đà bay cao
"Quang Trung" rất đỗi tự hào
Bốn ba tác giả khát khao nối vần
Rộng dài in đậm dấu chân
Niềm vui bất tận, bao lần thăng hoa
Văn thơ tạc bóng quê nhà
Sân chơi trí tuệ cho ta khoảng trời