TRUNG THU NGẮM TRẺ RƯỚC ĐÈN
Duy Sơn
Thu này tôi ở cuối trời
Đèn lồng em thắp như lời hỏi thăm
Con tôi tròn tuổi mười lăm
Trung thu con có rước đèn nữa không?
Nơi này nước ngập mênh mông
Trăng thu cũng vội xuống đồng vui chơi
Trăng dưới nước trăng trên trời
Trăng trong ánh mắt nụ cười trẻ thơ.
Bồi hồi nhớ những thu xưa
Tôi thường cùng mẹ đợi chờ trăng lên.
Trăng là ánh mắt mẹ hiền
Dõi trông mỗi bước mỗi miền tôi qua.
Bao năm chinh chiến xa nhà
Trăng theo lên núi trăng ra chiến trường
Ở đâu trăng cũng như gương
Với ai trăng cũng yêu thương dịu dàng.
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Ngắm trăng lại nhớ muôn vàn đêm trăng.
Thành Phố Hồ Chí Minh