500 năm ngày sinh Thúy Kiều (Nguyễn Lâm Cẩn) (02/10/2024)
500 NĂM NGÀY SINH THÚY KIỀU
Nguyễn Lâm Cẩn
Năm trăm năm đã qua rồi
Sè sè nấm đất.*
Vẫn ngồi
Thở than
Phải chi bạc phận hồng nhan
Vận vào cung bậc tiếng đàn tri âm
Bốn dây lựa tiếng sắt cầm
Tiếng tơ tiếng trúc đầm đầm châu sa
"Thương thay thân phận đàn bà"
Mây trôi bèo dạt biết là về đâu!
Tiền Đường một giải nông sâu
Nghìn năm sóng vẫn trắng đầu thi nhân
Ai hay trong chốn hồng trần
Gánh đời oan trái nợ nần siết vai
"Có tài mà cậy chi tài"
Sở Khanh chễm chệ trên ngai
Đó nà...!
Tiên Điền nước mắt còn sa
Khóc than cho phận đàn bà cụ ơi
Năm trăm năm,*** trải bao đời
Tấm lòng hậu thế từng lời sắt son
"Truyện Kiều còn, nước ta còn"**
Những trang nước mắt bào mòn thế nhân.
N.L.C
_________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng và Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: