CHÊNH VÊNH

Nguyễn Đức Vân
Ngày dài tháng Bẩy đau, thương
Vơi đầy sóng gió, sợi vương cuối mùa
Lệ nhoà thêm những giọt mưa
Bàn chân lấm láp thau chua ruộng đồng
Đòn cong gồng gánh bão giông
Bóng hình mẹ trẻ bế bồng con thơ
Nỗi buồn len lỏi trong mơ
Nỗi đau qua sớm đến giờ còn thương
Lang thang trên mọi nẻo đường
Ghé vào cửa Phật, náu nương cửa chùa
Chợ quê xuôi ngược bán mua
Đi tìm trái ngọt, ngải bùa hương xưa
Trời cao giăng lối mây mưa
Đớn đau ai giấu quá trưa qua chiều
Nhang thơm Tịnh độ Cầu siêu
Chênh vênh giữa khoảng nước triều. Mênh mông.
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
233 Hải Đông, Lê Thanh Nghị, TPHD