TÂM TÌNH VỚI BIỂN
Phan Hạnh
Biển đông lòng mẹ bao la
Dân ta yêu biển thiết tha đậm tình
Ngoài khơi sóng gió bất bình
Tình người với biển bóng hình bên nhau
Mặt trời lặn xuống đổi màu
Vẫn còn lóe sáng hẹn nhau góp phần
Quý yêu biển đảo nghĩa nhân
Ru êm nhịp sóng ân cần gửi trao
Vượt qua bão táp gian lao
Hoàng hôn trên biển ngọt ngào đắm say
Lái thuyền đoàn kết chung tay
Yêu thương mật ngọt hương bay giữa đời
Trái tim yêu nước rạng ngời
Giữ gìn biển đảo cơ ngơi nước mình.
Tác giả: Phan Hạnh
Lục Bát đất Phương Nam