VỀ VỚI XỨ ĐÔNG
(Tặng clb thơ lục bát tỉnh HD)
Phạm Luyến
Em ơi Tứ trấn kinh kỳ
Tiếng tơ tiếng trúc thầm thì ngân nga
Bạn bè muôn nẻo gần xa
Về đây hội tụ chan hòa hữu huynh
Xứ Đông ăm ắp nghĩa tình
Neo câu lục bát ta mình hoan ca
Quốc thi, tiếng của muôn nhà
Cùng trời cùng đất giao thoa tứ vần
Vơi đi giây phút nhọc nhằn
Vươn lên từ những cỗi cằn để xanh
Mềm như lụa, vững như thành
Áng thơ bung sắc leo nhành thang mây
Nghiêng trời lệch đất mà say
Đậm đà di sản mà xây Quốc hồn
Nâng niu "lộc phát" trường tồn
Câu thơ hun đúc vuông tròn đức tâm
Đã qua bao cuộc thăng trầm
Tình thơ lục bát ngàn năm vững bền
Túi thơ bầu rượu và em
Nghiêng ly dốc cả khát thèm vào thơ.
P.L
Tác giả: Phạm Luyến