Chùm thơ lục bát 4 câu (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (07/06/2022)
THƠ VIẾT Ở BẾN CẢNG
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Em đi
Gởi lại nụ cười.
Tàu đi
Bỏ lại một người nhớ nhung.
Cười em e lệ thẹn thùng
Gói về
Mở thấy
Đùng đùng bão dông!
TRÁI KHỔ QUA
Cầm lên
Một trái khổ qua.
Khổ mà kêu khổ
Đúng là khổ thôi!
Yêu nhau leo núi vượt đồi
Chia bùi
Xẻ đắng
Khổ rồi cũng qua!
HOA ANH ĐÀO
Theo em
Tìm ngắm anh đào
Ngờ đâu hoa rụng
Bay vào nhà tôi!
Ngỡ rằng nhặt chút hương rơi
Cầm lên
Chỉ thấy khoảng trời
Không em...
T.T.N.V
_________
Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
ĐT: 0913.115.104
ĐC: Trường THPT Võ Thị Sáu, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: