Em mời (Hồng Nguyễn) (03/06/2022)
EM MỜI
Hồng Nguyễn
Trưa rồi ở lại ăn cơm
Có sườn chua ngọt, gỏi tôm, bề bề
Vịt bầu ướp sấu om me
Nâng bầu mỹ tửu ngồi nghe hát chèo
Cụng ly lẩy mấy câu Kiều
Chung tay mở lối vườn chiều hái hoa
Men nồng níu giữ tình ta
Cải ngồng ngắt muộn nhưng mà vẫn tươi
Dịu dàng ánh mắt làn môi
Tim hồng ước hẹn đôi lời gửi nhau
Mong rằng nghĩa nặng tình sâu
Mặn mòi có ở những câu mặn mòi.
H.N
________
Tác giả: Hồng Nguyễn
ĐT: 0974. 986.230
ĐC: P. Máy Tơ, q. Ngô Quyền, tp. Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: