Chiều trầm hương (Nguyễn Thế Kiên) (02/06/2022)
CHIỀU TRẦM HƯƠNG
Bến làng lắng lại nguồn cơn
Sóng nhân tình vẫn bồn chồn đi qua
Chiều trầm hương mỏng mảnh sa
Mắt xanh dìu tháng ngày qua nhịp đời
Giọt chiều gió ứa màu môi
Hương mười tám ướp dấu đời chưa phai
Con đê biếc những miệt mài
Cho đôi bờ cỏ xanh dài nỗi riêng.
Chúng mình thuở ấy thiêng liêng
Chúng mình trời đất, thần tiên chúng mình
Chết nhau từ đóa yêu lành
Ngộ ra chín kiếp nhân tình trả vay.
Chiều làng vẫn cỏ với cây
Trời xanh vẫn gió mây ngày ta yêu
Sang sông gọi chín vía chiều
Trầm hương một mái chèo neo lưng trời.
N.T.K
_________
Nhà thơ: Nguyễn Thế Kiên
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ĐT: 0934.539.628
Email: Kienlucbatvn@gmail.com
ĐC: Số 02, ngõ 47/41 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: