Đưa em về với Cát Bà (Phạm Luyến) (13/05/2022)
ĐƯA EM VỀ VỚI CÁT BÀ
Phạm Luyến
Mang "bát cà"* tới "Cát Bà"
Cho phê hải sản cho ta say nàng
Một vùng sinh quyển mênh mang
Lô nhô Láng Hạ, rộn ràng Thiên Long
Cát Đồn, Cát Dứa, Cát Ông
Mây chìm đá nổi bềnh bồng xa khơi
Nói gì thêm nữa em ơi
Non xanh nước biếc mây trời thẳm xanh
Ngàn con sóng vỗ vây quanh
Duềnh lên ngồn ngộn chòng chành bờ eo**
Mắt em giống biển trong veo
Vui nào Việt Hải, Cái Bèo, Vạn Gia
Chèo thuyền giỡn sóng núng na
Lặn sâu đáy biển ngắm tòa san hô
Bãi Tùng Thu, bãi Cát Cò
Bên em và biển và thơ quyện hòa
Chiều về resort, vi la
Thực đơn ngào ngạt, phòng hoa nồng nàn
Hòa đêm vào tiếng gió ngàn
Hòa nhau nhịp thở chan chan vị đời
Ta về vương chút mặn khơi
Cát Bà sóng sánh vợi vời sóng tim.
(* nói lái, ** eo vịnh)
P.L
________
Tác giả: Phạm Luyến
ĐT: 0912.277.144
Gmail: phamdinhluyen1957@gmail.com
ĐC: P. Lê Hồng Phong, Tp. Thái Bình, T. Thái Bình
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: