Tìm (Cao Trần Nguyên) (08/05/2022)
TÌM
Cao Trần Nguyên
Hè sang tặng chị thơ tình
Không chê, chả đọc, rập rình bờ môi
Em đành nhìn áng thơ trôi
Lênh đênh bên lở, bên bồi...lim rim...
Lại về lẳng lặng kiếm tìm
Đầu ghềnh, cuối thác nổi chìm bóng câu
Xa xa thấp thoáng nông sâu
Múc trăng đáy giếng, đếm trầu mặt cơi!
Lại rình lúc chị thảnh thơi
Tăng thơ lần nữa...tìm nơi…trốn tìm…
C.T.N
_________
Tác giả: Cao Trần Nguyên
Email: caotrannguyen@yahoo.com.vn
ĐC: Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: