THĂM ĐIỆN BIÊN PHỦ
(Kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5)
Đỗ Quang Đạt
Đường dài đến với Điện Biên
Lộ xa mỏi mệt sức bền kém đi
Sáu Trăm cây số ngựa phi
Xe đi ngày lẻ rồi thì đến nơi
Thuận Châu Tòng Lệnh nghỉ ngơi
Lót lòng bữa sáng vội rồi đi ngay
Điện Biên ngày mới sương bay
Đường đèo uốn lượn mây dày dưới chân
Pa Đin chị gánh anh thồ
Him Lam phía trước hẹn hò đường cong
Gập cua tay áo lòng vòng
Xế tài Tây Bắc khách lòng tâm an
Đoàn người vui vẻ hân hoan
Mường Phăng trước mặt đường vàng mở ra
Dã Quỳ nở trải reo ca
Điện Biên phía trước cờ hoa đón mừng
Thăm hầm đại tướng lệ rưng
Hoàng Cầm giấu khói giặc lùng chẳng ra
Phương án tác chiến hoan ca
Đường hầm uốn khúc bao la trải dài
Thuyết trình viên giỏi nói tài
Chín năm kháng chiến bi ai tráng hùng
Điện Biên trang sử lẫy lừng
Hiện về với những binh hùng năm xưa
Máu hoa cơm vắt bùn mưa
Lệ nhòa mắt ướt giữa trưa bản mường
Mường Phăng chào nhé tiếc thương
Vẻ vang oanh liệt chiến trường tôi thăm .
Đ.Q.Đ
Tác giả: Đỗ Quang Đạt (Hai Do Quang)
Điện thoại: 0902244113