Chào cờ trên đỉnh Hà Giang (Nguyễn Hưởng) (18/03/2022)
CHÀO CỜ TRÊN ĐỈNH HÀ GIANG

Nguyễn Hưởng
Chào cờ trên đỉnh Hà Giang
Quốc kỳ bay giữa mênh mang đất trời
Thiêng liêng Tổ quốc ta ơi
Đồng Văn, Lũng Cú đất trời biên cương.
Hồ nước ngọt, núi Rồng thiêng
Ngàn năm hiện hữu đôi bên, hai làng
Tương truyền mắt ngọc điểm vàng
Nước đầy không cạn, ngỡ ngàng khách thăm.
Phù điêu tám bức nửa nằm
Minh họa lịch sử nước Nam ngọn ngành
Trống đồng họa tiết bao quanh
Từ thời Đồ đá mới thành hôm nay.
Sao vàng trước gió tung bay
Năm Tư dân tộc về đây một nhà
Lưng trời rền tiếng Quốc ca
Nỗi niềm du khách đậm đà tình thân.
Lời Lý Thường Kiệt vọng ngân
Tuyên ngôn Độc lập, thơ Thần nước ta
Oai linh “Nam quốc sơn hà”…
Rợp trời Lũng Cú, sắc cờ Việt Nam.
N.H
_________
Tác giả: Nguyễn Hưởng
ĐT: 0912.518.325
ĐC: X. Kiền Bái, H. Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: