Phố hội chiều mưa (Mai Bích Thủy) (11/02/2022)
PHỐ HỘI CHIỀU MƯA BAY
.jpg)
Mai Bích Thủy
Chiều buồn phố Hội mưa bay
Sông Hoài một dải sương mây giăng mờ
Đèn lồng treo gió phất phơ
Chùa Cầu ai đợi ai chờ đợi ai
Xanh rêu mái ngói đổ dài
Nghiêng nghiêng gác nhỏ điệu bài chòi ngân
Tiếng em ca dạ tần ngần
Ngẩn ngơ ánh mắt níu chân người về
Một thời nhộn nhịp bốn bề
Ngược xuôi lữ khách thuyền kề bến xưa
Vàng son quá khứ chưa mờ
Phồn hoa phố thị nên thơ xứ này.
M.B.T
_________
Tác giả: Mai Bích Thủy
ĐT: 0987.919.807
Email: Thuymb.hp84@gmail.com
ĐC: Bình Hải, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: