THƯƠNG NGƯỜI KHÔNG TẾT!

Nguyễn Xuân Môn
Dòng người hối hả xuôi quê
Đuổi theo ngày tháng kịp về cùng xuân
Dường như chim hót ngọt dần
Đã nghe có tiếng quây quần gọi nhau
Thương bao hoàn cảnh: khó, đau
Tứ phương vái chạy ước cầu an may
Nợ đời cả cái không vay
Sống trong thấp thỏm đếm ngày tử sinh
Thương người vất vả điêu linh
Xuân về chẳng sắm được mình tí vui
Thân tôm lùi hết ngách lui
Ngó sau lưng tết ngậm ngùi thân tôm
Thương người trồng tết sớm hôm
"Quả" không hưởng… giữ, nuôi hồn sắc xuân
Kẻ mong năm tết chục lần
Kẻ lo sợ tết phát đần người ra
Ước bao "tết lệch" mau qua
Người không tết khỏi xót xa với người…
Cầu trăng sáng tối ba mươi
Giao thừa ai cũng được cười với xuân!
N.X.M
Tác giả: Nguyễn Xuân Môn
Thành Phố Hải Phòng