TÌNH QUÊ DÀO DẠT THƠ ANH
Tặng anh Trịnh Toại !
.jpg)
Đồng Kế
“Ly Trà Dâng Mẹ” hôm nay
Nhớ bao ngày tháng đắng cay năm nào
“Bến Nghiêng” về phía non cao
Triền thông gió hú dạt dào ánh trăng
“Ru Em” về cõi vĩnh hằng
Một đêm năm ấy giữa rằm trung thu
“Ốc” nằm trong hốc đá ư
Lòng em trong sáng chẳng như ai nào
“Màu Hoa Ấy” tím làm sao
Bâng khuâng chiều hạ xiết bao mong chờ
“Ráng Chiều” đỏ lựng như mơ
“Mái chèo” khua giữa đôi bờ bến yêu
“Nắng Hè” như lửa đốt thiêu
Trời thương cho trận mưa chiều đổ nhanh
Chùm thơ lục bát của anh
Tình quê dào dạt biếc xanh sáng ngời !