Chạp quê (Đỗ Quang Huỳnh) (14/01/2022)
CHẠP QUÊ

Đỗ Quang Huỳnh
Lo toan, tất bật lắng dần
Làng quê cuối chạp mưa xuân giăng mành
Tổ đường vút dáng cau xanh
Thẳng ngay, tỏa bóng mát lành, chở che
Dẫu chưa võng lọng quan nghè
Nhà ngang nong kén, thềm hè lúa khoai
Tứ thơ ấm những đêm dài
Chữ thánh hiền đón ban mai sáng bừng…
Nghĩ về tiên tổ rưng rưng
Trắng vườn hoa bưởi như chừng thơm hơn.
Đ.Q.H
________
Tác giả: Đỗ Quang Huỳnh
ĐC: Tạp chí Thanh niên, Số 5 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: