ĐÈO NGANG

Nguyễn Đức Vân
Qua Hoành Sơn vượt Đèo Ngang
Nhớ xưa Bà Huyện Thanh Quan một thời
Đèn pháo sáng trắng khoảng trời
Bóng in nghiêng ngả đâu rồi tiều phu
Nghe sóng biển, vọng lời ru
Quảng Đông-Quảng Trạch sương mù chưa tan
Phi lao, cát trắng, dô khoan...
Bom rơi, bão lửa, lệ chan Quảng Bình
Bao người con đã hy sinh
Càng thương Bọ, Mạ, nghĩa tình quê O
Ba lô mang cả điệu hò
Núi Hồng, Ví dặm, bến đò sông Gianh
Đèo Ngang đẹp tựa bức tranh
Hành quân ra trận chép thành bài thơ!
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
Điện thoại: 0936240205