Gửi Sài Gòn (Bùi Minh Bẩy) (09/12/2021)
GỬI SÀI GÒN
.jpg)
Bùi Minh Bẩy
Quê nhà vừa dịu lửa lòng
Tin Sài Gòn đến như chông như chà
Như đầu hồi lửa lan ra
Sài Gòn đau đáu bệnh đà nặng mang.
Oằn mình chống chọi gian nan
Cố lên đi! Tối rồi sang tới ngày
Tôi như sút cẳng thừa tay
Tài hèn sức mọn biết rày làm sao...?
Sáo mòn nói tiếng “Đồng bào”
Người không đứng vững ai nào ngồi yên...?!
Thương người chăm chút mọi miền
Ngày đêm lo lắng để phiền mình thôi!
Thương đoàn áo trắng tinh khôi
Rừng xanh biển cả nơi nơi dồn về
Thương từ thành phố thôn quê
Đương đầu căn bệnh hiểm nguy khôn lường.
Ghét con Covid tai ương
Căm quân gieo rắc mười phương bệnh tình
Rày mai sóng cả hội đình
Dìm quân thủ ác vô minh biển sầu…
Sài Gòn rồi vợi thương đau
Sài Gòn rồi lại xanh màu xanh xưa
Sài Gòn khi nắng khi mưa
Người xa người, dạ vẫn chưa phai vàng...!
M.B
________
Tác giả: Bùi Minh Bẩy
ĐT: 0367.201.676
ĐC: H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: