VÀO ĐÔNG
.jpg)
Nguyễn Đức Tùy
Vừa qua một đợt mưa rào
Gió tràn hơi lạnh, trời vào lập đông
Cải vàng lấp lánh triền sông
Bến đò vắng vẻ, tịnh không bóng người
Dịch còn rải rác nơi nơi
Cách ly, phong tỏa không lơi sớm chiều
Thêm mùa đông nữa quạnh hiu
Xa nhau người vẫn tin yêu, đợi chờ
Khẩn trương diệt dịch từng giờ
Cứu người mắc dịch, cậy nhờ ngành Y
Toàn dân góp sức chung tay
Dẹp tan Cô- vít, đến ngày bình an
Vượt qua gió rét, đông tàn
Đón ngày xuân đến, ngập tràn niềm vui!
Tác giả: Nguyễn Đức Tùy
CLB Lục bát Phú Thọ