Lời ru cho con (Trang Nam Anh) (17/11/2021)
LỜI RU CHO CON

Trang Nam Anh
Người ta như đũa có đôi
Gia đình hạnh phúc riêng tôi một mình
Vợ chồng là nghĩa là tình
Là cây nhân đức bóng hình con leo
Ngờ đâu bội bạc bỏ chèo
Cho thuyền mất lái để theo đò người
Con thơ tắt lịm nụ cười
Vắng cha, chỉ mẹ là người nuôi con
Một nách ba đứa còn non
Mình mẹ bươn trải héo mòn tâm can
Bữa ăn trộn giọt lệ chan
Mong con mau lớn khôn ngoan với đời
Nén lòng mẹ chịu con ơi
Các con đã biết nghe lời mẹ vui
Nguôi ngoai cũng đỡ ngậm ngùi
(coi như số phận hên xui lẽ thường) !
Mẹ con đùm bọc yêu thương ...
Lần lượt tốt nghiệp ra trường làm ăn
Có công là hết khó khăn
Tu nhân tích đức lời răn nhớ đời
Các con giờ đã nên người
Gia đình riêng ấm tiếng cười trẻ thơ
Thực mà cứ ngỡ trong mơ
Ru con... nay lại ầu ơ tiếng bà...
T.N.A
__________
Tác giả: Trang Nam Anh (Hà Nội)
ĐT: 0913.211. 613
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: