LỠ THÌ
.jpg)
Nguyễn Xuân Ngọc
Anh đi trận tuyến không về
Lá trầu để héo lời thề em mang
Công em chờ đợi “dạ tràng”
Chưa thành nghi lễ, lỡ làng người dưng
Nói cho anh biết anh mừng
Em như con đẻ mẹ từng quý em
Mẹ già nước mắt đêm đêm
Thương anh thương cả tình em lỡ thì!
Chưa đành cất bước ra đi
Để còn chăm mẹ, anh vì nghĩa chung
Anh vi Tổ Quốc non sông
Em về bến vắng thuyền không về cùng
Thương anh quặn thắt tim hồng
Heo may gió táp, dốc lòng ai hay
Chiến tranh tàn khốc hận đầy
Mẹ thương em, đến giờ đây! lỡ thì!
N.X.N
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc
NgocNx1939@gmail.com