Thứ hai, 22/06/2026,


Men say (Nguyễn Cảnh Ân) (29/10/2021) 
MEN SAY



Nguyễn Cảnh Ân




Thu qua, đông tới muộn màng
Heo may ngỡ ngàng, sao đã sang xuân
Lộc buồn giăng mắc mưa đan
Hè đừng sang sớm, xuân tàn nét yêu.

Đông tàng trút lạnh sương chiều
Bao nhiêu mộng đẹp ấp iu đâu rồi?
Thời gian cứ lững lờ trôi
Những bài thơ cũ một thời suy tư.

Nhớ mùa đông ...cứ dài ra
Nỗi niềm tan biến, đậm đà men say.

N.C.A 

 

 

 

 

 

_________
Nhà thơ: Nguyễn Cảnh Ân
ĐT: 0934.297.899
ĐC: P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Cảnh Ân - nguyencanhan1946@gmai.com - 0934 297 899 - 395 Lê Thánh Tông, Hải Phòng  (Ngày 29/10/2021 21:07:57)

Câu1 (khổ 2) là: Đông tàn trút lạnh sương chiều. Câu trên có chữ tàn rồi, hơn nữa nói theo 4 màu thi: Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễu, đông tàng, nhà thơ ạ

  Nguyễn Cảnh Ân - nguyencanhan1946@gmail.com - 0934 297 899 - 395 Lê Thánh Tông, Hải Phòng  (Ngày 29/10/2021 21:02:33)

Câu1(khổ 2)chữa lại là: Đông tàn trút lạnh sương chiều

Các bài khác: