Sông sâu giờ đã cạn rồi (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (23/10/2021)
SÔNG SÂU GIỜ ĐÃ CẠN RỒI
.jpg)
(Ảnh mạng minh họa)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Sông sâu giờ đã cạn rồi
Trương Chi bẻ sáo trên đồi cỏ khô
Mỵ Nương nhảy nhót phát rồ
Mê nhạc hip hop hết chờ đợi ai.
Con thuyền lở lói nằm dài
Quắt queo hạn hán u hoài khát mưa
Đâu rồi Chợ Nổi bến xưa
Cá tôm quẩy sóng gọi mùa giao duyên?
Bóng cò lảo đảo truân chuyên
Đồng khan ruộng cháy chao nghiêng cánh buồn
Suối cao ai nỡ lấp nguồn?
Đêm nằm lại nhớ tiếng guồng nước quay.
T.T.N.V
___________
Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn (Nguyễn Văn Tạo)
ĐT: 0913.115.104
ĐC: Trường THPT Võ Thị Sáu, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: