NHỚ CHIỀU BẠCH MAI

Nguyễn Đức Vân
Gặp nhau sau những cơn mưa
Heo may se lạnh cũng vừa tràn qua
Cách ly, giãn cách, đường xa
Trái tim “loạn nhịp” để ta thêm gần
Nối dài theo những bước chân
Con mắt liếc lại tần ngần em ơi
Khẩu trang dấu kín nụ cười
Tính ngày hẹn đã tháng mười đến mau
Em về lam lũ vùng sâu
Giữa mùa giông bão nhịp cầu nước trôi
Anh về quê mẹ miền xuôi
Xa nhau trao lại nụ cười vần thơ
Bao giờ mong đến bao giờ
Chia tay bệnh viện, mộng mơ thêm nhiều
Tay em ghi những dòng yêu
Lệ rơi trên giấy nhớ chiều Bạch Mai
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
655 Lê Thanh Nghị, Thành Phố Hải Dương