Trên đồi hoa xưa (Lê Phương Lan) (13/10/2021)
TRÊN ĐỒI HOA XƯA

Lê Phương Lan
Một hôm
họ đến bên đời
Nhóm lên ngọn lửa
đã vơi,
đã tàn
Cứ ngờ
là nắng xuân sang
Hay đâu
đông vẫn dở dang
nơi này
Rồi người
như áng mây bay
Bỏ lại tháng ngày
mong nhớ
riêng tôi
Ơi à
giấc mộng bên nôi
Có nghe
gió hát
trên đồi hoa xưa...
L.P.L
_________
Nhà giáo: Lê Phươnng Lan
ĐC: Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: