VUÔNG TRÒN NIỀM VUI
.jpg)
Nguyễn Xuân Ngọc
“Hãy cười lên nhé tôi ơi!”*
Để cho cuộc sống vui tươi chẳng già
Phiền phức trả lại người ta
Đổi lấy may mắn phúc nhà bình yên
“Hãy cười lên nhé tôi ơi!”*
Còn bao nhiêu thứ trên đời như mơ
Ngày vui tôi viết bài thơ
Đêm vui tôi lại đón chờ người yêu
Tôi vui người cũng vui theo
Tôi buồn người cũng chẳng yêu càng buồn
Tình như nước suối trong nguồn
Đời còn nhân thế vuông tròn niềm vui
X.N
*Thơ Đặng Vương Hưng
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc
Điện thoại: 01677.225.720
Email: Ngocnx.1939@gmail.com