Thứ hai, 22/06/2026,


Tiếng đàn ai gảy trong đêm (Đồng Kế) (24/09/2021) 
TIẾNG ĐÀN AI GẢY TRONG ĐÊM 



Đồng Kế
 
 
 


Còn gì đâu nữa mà mong
Từ trong sâu thẳm cõi lòng nát tan
Lá hoa rụng xuống đêm tàn
Khắp trong một cõi trần gian mịt mờ

Cung đàn lỗi nhịp đường tơ
Hồn hoang trinh nữ mấy bờ lách lau
Mấy lần thêm xót thương đau
Chỉ còn trắng xóa một màu gió sương

Thức năm canh mộng đêm trường
Ngàn năm một cõi vô thường gió mưa
Thôi đành nhắm mắt sa đưa
Đời dài cũng đã quá trưa sang chiều

Lấy chồng đâu phải vì yêu
Mà thương con sáo dám liều sang sông
Có còn ai nhớ ai không
Bồng bồng bống bống bồng bông... ru hời !

Đ.K 

 

 

 

 

 

 

_______
Tác giả: Đồng Kế
ĐT: 0915.303.016

Email: dongke1959nb@gmail.com
Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Khanh - khanhthtg@gmai.com - 0368629739 - Hà Nội  (Ngày 19/12/2021 22:19:02)

Bài thơ rất hay sâu sắc à lắng đọng cảm xúc.
Chúc mừng anh nhé!

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 24/09/2021 16:19:24)

Cảm ơn anh Trịnh Toại cùng các anh chị em trong ban biên tập Lục Bát Việt Nam đã chọn đăng bài thơ "Tiếng đàn ai gảy trong đêm" của Đồng Kế trong mục Lục Bát Mỗi ngày, để bài thơ đến được với đông đảo bạn đọc của Lục Bát Việt Nam!
Đồng Kế xin chúc toàn thể các anh chị em luôn vui khỏe, hạnh phúc và luôn dào dạt hồn thơ ạ!

Trịnh Toại cám ơn anh ! Âu cũng là trách nhiệm của chúng tôi mà, mong anh và các tác giả tiếp tục gửi bài đăng LBMN và các chuyên mục khác nữa nhé !

Các bài khác: