EM ƠI GIỮ VỮNG NIỀM TIN
.jpg)
Nguyễn Huệ
Em ơi lá rụng chiều thu
Cũng đau vì dịch...lời ru xót lòng
Bao giờ tan dịch, thong dong?!
Bộn bề gian khó đếm đong thêm dầy
Đồng lòng chống dịch chung tay
Sẻ chia gom góp thêm đầy yêu thương
Người đi thưa vắng phố phường
Nhịp sống chầm chậm nhịn nhường cho nhau
Lòng người càng tỏ vàng thau
Dòng đời vẫn chảy trước sau vẹn tình
Ơn người ÁO TRẮNG ÁO XANH
Gồng mình chống dịch quên mình vì dân
Một mai lại sáng trăng ngần
Nước non bừng dậy sắc xuân rạng ngời
Yên lòng vững dạ em ơi
Thu đang vẫy gọi tên người thiên thanh!
N.H
Tác giả: Nguyễn Huệ
Email: minhhuenguyen57@gmail.com