Ơi gió (Lê Phương Liên) (02/09/2021)
ƠI GIÓ
.jpg)
Lê Phương Liên
Về chưa
ơi cọng gió đồng
Để em trải lá triền sông ta nằm
Thương về mùa cũ xa xăm
Mưa thâm gốc rạ rét bầm nón tơi
Đêm nồng men nhớ đầy cơi
Nghiêng sang bên ấy sợ vơi bên này
Khói đồng ai đốt mà cay
Cỏ may ngơ ngác mà say mắt chiều
Ta nằm
mơ gió tiêu diêu
Chờ trăng khỏa yếm nương diều vút mây...
L.P.L
_________
Nhà thơ: Lê Phương Liên
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ĐT: 0913.016.482
ĐC: Khu Đô thị PG An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: